-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Giải trí
02/11/2022 08:28Nhận cát-xê khủng 38 tỷ nhưng đây lại là bộ phim Lưu Đức Hoa hối hận cả đời
Lưu Đức Hoa là ngôi sao kỳ cựu nổi tiếng trong làng điện ảnh và âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc). Ở lĩnh vực điện ảnh, anh được mệnh danh là "Ảnh đế" nhờ tài năng diễn xuất nổi bật. Trong lĩnh vực âm nhạc, Lưu Đức Hoa là một trong Tứ Đại Thiên Vương của làng nhạc Pop Hong Kong bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh.

Hơn 41 năm hoạt động trong làng giải trí, nam diễn viên sinh năm 1961 đã tích lũy được gia tài phim ảnh đồ sộ từ điện ảnh đến truyền hình. Không chỉ khẳng định được tài năng trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, kính nghiệp của Lưu Đức Hoa cũng giúp anh khẳng định được vị thế của mình trong giới giải trí và người hâm mộ.
Trong số hơn 160 tác phẩm phim ảnh mà Lưu Đức Hoa tham gia diễn xuất, ít ai biết rằng có một bộ phim khiến tài tử Hong Kong "hối hận cả đời". Mới đây, tờ Setn của Đài Loan bất ngờ "khui" lại thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Theo Setn, bộ phim khiến Lưu Đức Hoa cảm thấy "hối hận" khi nhận lời diễn xuất chính là Ái tình ảo mộng/Fascination Amour (1999). Đây cũng là một trong những bộ phim "Thiên vương Hong Kong" nhận được thù lao "khủng" nhất trong sự nghiệp của mình: 12 triệu HKD (tương đương gần 38 tỷ VND hiện tại).
Ái tình ảo mộng được nhận xét là phiên bản "nhái" của Titanic. Năm 1997, Titanic được phát hành và nhanh chóng trở thành cơn sốt khắp thế giới. Các nhà làm phim Hong Kong khi đó cũng rục rịch chuẩn bị sản xuất một Titanic phiên bản Hong Kong lãng mạn.

Theo Yahoo, thời điểm Lưu Đức Hoa mới ra mắt trong làng giải trí, anh phải làm việc cật lực để giúp gia đình trả nợ. Năm 1999, Lưu Đức Hoa nhận được lời mời đóng Ái tình ảo mộng với mức thù lao cực kỳ hấp dẫn lên đến 12 triệu HKD (tương đương gần 38 tỷ VND hiện tại) - một con số cao vào thời điểm đó.
Tờ Setn cho biết thêm, một lý do khác khiến Lưu Đức Hoa nhận lời đóng một bộ phim "dở tệ" như trên vì khi đó nam diễn viên gặp nhiều khó khăn. Được biết, Lưu Đức Hoa đã đầu tư vào một công ty điện ảnh từ năm 1990. Do làm ăn thất bại, công ty gánh nhiều khoản nợ, anh đành ngậm ngùi nhận lời đóng Ái tình ảo mộng.

Bộ phim Ái tình ảo mộng thuộc thể loại tình cảm hài do Lưu Đức Hoa, nữ diễn viên người Nhật Bản - Hikari Ishida và Huỳnh Thu Sinh đóng chính. Khi trả lời phỏng vấn trên tờ Apple Daily của Hong Kong năm 2010, Lưu Đức Hoa đã thú nhận anh rất hối hận khi nhận lời đóng phim vì cát-xê cao. Nam diễn viên cũng đưa ra lời khuyên cho các diễn viên trẻ không nên nhận lời đóng một bộ phim dở chỉ vì tiền. "Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng số tiền này", Lưu Đức Hoa nói.
Được biết, phần lớn kinh phí làm phim đã được dồn vào trả cát-xê cho Lưu Đức Hoa. Điều này khiến chất lượng bộ phim bị sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Yahoo, trong phim có cảnh quay một bữa tiệc sang trọng trên du thuyền - bối cảnh chính của Ái tình ảo mộng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không ngờ tới là chiếc du thuyền và những vị khách trên tàu đều không phải ê-kíp bộ phim sắp đặt mà là một du thuyền thực sự ở ngoài đời đang chuẩn bị rời cảng.
Ngay cả những hành khách và thuyền trưởng trên du thuyền đều không biết trên tàu có một đoàn làm phim. Lý do khiến ê-kíp không thuê du thuyền và diễn viên quần chúng vì ngân sách đã cạn kiệt. Sau khi biết, đoàn phim đã dùng ngân sách làm phim để trả cát-xê cho mình, Lưu Đức Hoa luôn tự trách bản thân vì chính anh là nguyên nhân khiến chất lượng bộ phim bị giảm sút.
Theo Mặc Hy (Nguoiduatin.vn)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (14:40)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)




