-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Giải trí
01/03/2021 22:00NSƯT Ngọc Trinh hóa thân 2 kiều nữ 'bất chấp thủ đoạn'

"Tôi cho rằng mình may mắn có được 2 vai diễn vào thời điểm này trong 2 bộ phim truyền hình dài 30 tập sẽ phát trên HTV, nó mang đến cho tôi thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ trong nghề diễn viên" – NSƯT Ngọc Trinh tâm sự.

Vai đầu tiên là nhân vật Lan trong phim "Đứa em thừa kế", đạo diễn Nguyễn Thu. Vai này cô đóng vai vợ của nghệ sĩ Hoàng Sơn (vai Bang), chủ tiệm tạp hoá. Dù gia đình không khá giả nhưng cả hai vợ chồng vẫn sống rất hạnh phúc.
Đó chỉ là bề ngoài, bên trong đời sống vợ chồng lại có nỗi khổ riêng là Lan mãi vẫn chưa thể sinh cho chồng đứa con nối dõi tông đường. Với bản tính màu mè và hơi đồng bóng của mình, Lan đã suy nghĩ mọi cách để có con như: xem bói, đi chùa cầu tự… Chuyện lớn xảy ra khi nhà hàng xóm có 3 anh em mồ côi mẹ, cha bỏ đi và họ phải nương nhau để sống.
"Bỗng một ngày, xuất hiện thêm một bé gái - con riêng của người cha. Điều này khiến cả 3 anh em bối rối, không biết phải làm sao thì Lan đã lên kế hoạch muốn gia đình hàng xóm cho mình được nhận bé gái đó làm con nuôi, bất luận là gia đình đó có đồng ý hay không. Lan vẫn bất chấp để chiếm đoạt đứa bé. Bộ phim đề cao mối quan hệ gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử. Vai diễn khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều trong cách thể hiện để khác hoàn toàn với những nhân vật phụ nữ mà tôi đã từng đóng" – NSƯT Ngọc Trinh chia sẻ.

Phim thứ hai là "Nữ hoàng Livestream" của đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân. Vai diễn của NSƯT Ngọc Trinh là Lucy - Giám đốc Công ty Thời trang. Một người phụ nữ cá tính với vẻ ngoài nghiêm khắc, lạnh lùng và có phần hung hăng đối với cấp dưới.

"Tuy nhiên bên trong, cô là một người mẹ đơn thân đáng thương, sự hung hăng của cô cũng chỉ để bảo vệ con trai mình. Cô có thể bất chấp tất cả thủ đoạn để dành lấy những điều cô nghĩ là tốt nhất cho con trai. Đây là kiểu phụ nữ có thể làm cho những người xung quanh cười nhưng phải suy nghĩ bởi hành động của cô. Bộ phim mang thông điệp chia sẻ, giúp con người vượt lên khó khăn trong mọi hoàn cảnh. Từ đó, nêu cao tình yêu thương, lòng tốt của mọi người trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tôi cũng rất thích vai diễn này, cũng bất chấp mọi thủ đoạn để giữ cho được con mình" – NSƯT Ngọc Trinh bộc bạch.

Thời gian qua, phim truyền hình bị giới chuyên môn và công chúng phê bình khâu kịch bản chưa được chăm chút. Đối với NSƯT Ngọc Trinh, cơ hội đổi mới tư duy trong cách sáng tác kịch bản bám chặt hơi thở cuộc sống, phản ảnh đúng những vấn đề xã hội mà người dân quan tâm sẽ tạo lực hút đối với khán giả xem phim truyền hình.
"Tôi cho rằng khi có thời gian đầu tư sáng tác những kịch bản phim truyền hình, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh, tác giả, nhà biên kịch có điều kiện để đầu tư sáng tác, thì sẽ dành được tình cảm của khán giả cho những bộ phim truyền hình dài tập có chất lượng" – NSƯT Ngọc Trinh nhìn nhận.
Theo Thanh Hiệp (Nld.com.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




