-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
Giải trí
10/08/2018 08:05Phim Diên Hi công lược tập 29-30: Ngụy Anh Lạc giết tên thái giám đồng tính biến thái để cứu đồng nghiệp
Tiếp nối diễn biến trong tập trước, tập 29-30 của Diên Hi công lược bắt đầu là cảnh Phó Hằng (Hứa Khải) thẳng thắn từ chối Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) lấy thân báo đáp nhưng lại nhấn mạnh nhất định sẽ đợi cô thoát khỏi thù hận và yên tâm cưới anh. Riêng Anh Lạc thì cứ mãi ngượng ngùng về nụ hôn lên trán của Phó Hằng mà không hay biết thái giám Viên Xuân Vọng đã núp ở bên cạnh và chứng kiến mọi chuyện.
Trailer tập 29 Diên Hi công lược |
Về phía Hoàng thượng (Nhiếp Viễn), dù bận trăm công nghìn việc nhưng ngài vẫn không quên được một nô tì nho nhỏ bị đẩy vào Tân Giả Khố. Biết tin Anh Lạc dù vất vả nhưng vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt cũng chẳng thèm cầu xin tha thứ thì Hoàng thượng thật sự không vui vẻ chút nào. Ngài bèn sai Lý Ngọc cho người đến gây khó dễ Anh Lạc.
Trong khi đó, công việc tại Tân Giả Khố với Anh Lạc vốn không khổ cực như mọi người nghĩ. Nhờ thông minh nhanh nhẹn, lại biết sáng tạo ra cách làm hiệu quả nên cô nàng khá nhàn nhã. Không những thế Anh Lạc còn được Trương quản sự khen ngợi về cách làm của cô và định cất nhắc lên vị trí cao hơn. Chưa kịp mừng rỡ thì người của Hoàng thượng đã kịp đến báo với Trương quản sự ý của Hoàng Thượng nên chẳng những Anh Lạc không được thăng chức mà còn bị bắt làm nhiều việc hơn.
Lại nhớ đến Viên Xuân Vọng, vì có gương mặt đẹp nên thái giám này bị Trương quản sự để mắt đến. Để bảo toàn bản thân, hắn không dám nói chuyện với ai, thậm chí là không dám ăn uống vì sợ bị hạ độc. Đến tận khi Anh Lạc xuất hiện ở Tân Giả Khố và mang đồ ăn cho hắn thì Xuân Vọng mới được chấm dứt những tháng ngày đói khát.
Biết được điểm này, Trương quản sự cùng lũ tay sai đã bàn nhau cho thuốc mê vào chiếc bánh bao mà Anh Lạc mang cho Xuân Vọng. Chút nữa thì tên quản sự độc ác đã thực hiện được âm mưu nếu Anh Lạc không kịp thời xuất hiện và cho hắn một đòn trời giáng từ phía sau. Cuối cùng, hai người bàn nhau đưa xác của Trương quản sự ra khỏi cung để tránh tai mắt thiên hạ.
Trải qua một hồi cùng chung hoạn nạn, Anh Lạc và Xuân Vọng trở nên thân thiết hơn. Thái giám ít nói này còn khuyên Anh Lạc không nên tiếp tục với Phú Sát Phó Hằng nữa vì hai người vốn đang ở hai thế giới.
Trong một diễn biến khác, Cao Quý phi (Đàm Trác) và Nhàn phi (Xa Thi Mạn) bỗng nhiên có một trận đụng độ nảy lửa khi vô tình chạm mặt nhau ở Ngự hoa viên. Vẫn là thái độ cao cao tại thượng, Cao Quý phi nhục mạ Nhàn Phi giống như con chó quấn chủ suốt ngày cắn chặt Hoàng hậu không buông. Trái ngược với hình tượng nhẫn nhịn mà Nhàn phi vẫn thể hiện bình thường, lần này cô không nể nang mà "bật" lại Cao quý phi rằng nếu cô là chó quấn chủ vậy Hoàng thượng là con gì làm cho Cao quý phi dù tức giận nhưng không nói thêm được gì. Dường như Nhàn phi đã biết được điều gì đó bất lợi cho Cao quý phi nên vô cùng vui vẻ.
Liên quan đến buổi lễ Thọ thần của Thái hậu, Anh Lạc và Xuân Vọng vô tình biết được Cao Quý phi đang tập luyện Vạn Tử Thiên Hồng khi gặp một cậu bé trong đoàn hát được giữ lại trong cung. Đúng vào ngày hôm đó, Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần đều tề tập đông đủ tại Ngự Hoa viên. Hoàng hậu nhân cơ hội này xin Thái hậu cho mình được giao lại quyền quản lý hậu cung cho Thuần phi và Nhàn phi để được an tâm dưỡng thai. Điều này làm cho Cao quý phi bên cạnh cảm thấy không vui.
Thực chất thì bữa tiệc hôm nay chính là một buổi "Hồng Môn Yến" mà Cao Quý phi dành cho Hoàng hậu. Bà ta đã thả một đàn dơi đến để khiến mọi người náo noạn rồi nhân cơ hội ra tay đẩy Phú Sát xuống lầu, đồng thời còn không quên dùng khổ nhục kế tự làm bản thân bị thương để tẩy thoát hiềm nghi.
Ngoài ý muốn duy nhất mà Cao Quý phi không ngờ tới chính là Nhàn phi nhờ việc này mà đã làm "ngư ông đắc lợi". Không hoảng sợ giống như người khác, Nhàn phi bình tĩnh nghĩ cách giải quyết tình huống nên đã giành được sự yêu quý và tín nhiệm của Thái hậu.
Sau khi thị vệ chạy đến và đuổi được đàn dơi đi, Hoàng hậu được đưa về Trường Xuân cung nhưng vẫn hôn mê không tỉnh khiến Hoàng Thượng và Thái Hậu đứng ngồi không yên. Minh Ngọc báo lại tình hình của chủ nhân cho Phó Hằng rồi chạy đến Tân Giả khố tìm Anh Lạc. Ngay sau khi nghe xong lời tường thuật của Minh Ngọc, Anh Lạc đã đoán ra tác giả của tràng sự cố này chính là Cao Quý phi.
Vô tình gặp Phó Hằng vừa đi tìm Diệp Thiên sĩ về ở cửa Trường Xuân cung, Anh Lạc không hiểu vì sao bỗng quay ngoắt 180 độ nói không đi vào thăm Hoàng hậu nữa. Mặc cho các cung nữ lên án thế nào, Phó Hằng chất vấn ra sao, Anh Lạc vẫn cố tình tỏ ra lạnh bạc và nhớ thù Hoàng hậu từng đuổi cô đi khiến nên giờ cô không quay về nữa.
Diệp Thiên Sĩ sau khi chuẩn đoán xong liền bẩm báo lại với Hoàng Thượng rằng Hoàng Hậu bị tụ máu trong đầu nên việc tỉnh lại có thể dựa vào ý trời. Phó Hằng biết được thì im lặng rời đi nhưng trong lòng lại nghi ngờ chuyện đám dơi là có người cố tình tạo ra.
Về phần Anh Lạc ở Tân Giả khố thì càng ngày càng khổ sở. Cẩm Tú cười nhạo Anh Lạc vô tình, còn xúi Ma Ma bắt Anh Lạc mang sữa bò đến Trữ Tú cung để cô bị Cao Quý phi hành hạ. May sao, Hoàng Thượng kịp thời qua Trữ Tú cung nên Anh Lạc được thả ra. Ngài còn đuổi theo Anh Lạc khi trời đang mưa lớn và gặp cô đang trú mưa trong núi giả với bộ dạng vô cùng thê thảm.
Mặc dù trong lòng tràn đầy thương tiếc nhưng Hoàng Thượng lại tỏ ra tức giận ném cho Anh Lạc một cây dù và bảo không muốn gặp lại cô nữa. Vậy mà sau khi rời đi được vài bước thì Hoàng thượng lại không đành lòng nên ngược trở về nhưng chỉ còn thấy cây dù còn Anh Lạc đã đi từ lúc nào.
Mang theo vết thương do Cao Quý phi gây ra cộng thêm việc bị mắc mưa đã làm Anh Lạc ngất xỉu trên đường. Đúng lúcDđó Nhàn Phi đi tới, để cung nữ đi tìm thái y đến chữa trị giúp. Ngụy Anh Lạc sau khi trở về liền bắt đầu phát sốt, Viên Xuân Vọng luôn bên cạnh chăm sóc cho Anh Lạc khiến cho Cẩm Tú vô cùng ghen tức.
Cuối cùng thì vì sao Ngụy Anh Lạc trở nên lạnh lùng như vậy? Cô đang mưu tính điều gì?
Đón xem tập 31-32 của Diên Hi công lược vào 19h30 tối nay (10/08).
Dung (Daidoanket.vn)








- Bắt giữ khẩn cấp tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km (12/09/25 22:48)
- Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ (12/09/25 22:39)
- Tình trạng đáng báo động của Thiên An sau khi bị cấm tái xuất (12/09/25 22:30)
- 7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua! (12/09/25 22:15)
- Hi hữu: Nằm trên giường xem điện thoại khi trời sấm sét, nam thanh niên tử vong (12/09/25 22:10)
- Khởi tố cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân (12/09/25 21:56)
- Đợt 'thanh trừng' chưa từng có của MU và Man City (12/09/25 21:36)
- Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị truy tố vì nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng (12/09/25 21:35)
- Rộ tin Negav rút khỏi concert Em Xinh Say Hi diễn ra vào ngày mai (12/09/25 21:12)
- Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá (12/09/25 21:05)




