-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Giải trí
26/11/2021 13:45The Conjuring 3: tượng đài kinh dị trong tay đạo diễn Michael Chaves
The Conjuring: The Devil Made Me Do It - Gọi Hồn: Quỷ Dữ Xúi Giục Tôi - là phần tiếp theo của The Conjuring (2013) và The Conjuring 2 (2016). Bộ phim do Michael Chaves đạo diễn, dựa trên kịch bản được chấp bút bởi James Wan và David Leslie Johnson-McGoldrick. Trình chiếu trên FPT Play tại mục HBO Go, The Devil Made Me Do It được đánh giá là siêu phẩm kinh dị lạ lùng nhất của vũ trụ The Conjuring từ trước đến nay.
Trường hợp quỷ ám đặc biệt nhất trong vũ trụ The Conjuring
Đối với phần đông những tác phẩm kinh dị, “dựa trên một câu chuyện có thật” sẽ vẫn luôn là công thức vàng đối với các nhà làm phim. Chính James Wan - đạo diễn của phần 1 và 2 The Conjuring cũng xác nhận với trang Collider rằng: “Sự thành công của bộ phim bắt nguồn từ những điều có thật. Khán giả có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa nỗi sợ hãi dựa trên thực tế và những thứ được dàn dựng”.
Ở phần 3, The Conjuring đã lựa chọn khai thác vụ án giết người có thật của thanh niên Arne Cheyenne Johnson. Từ đó, bộ phim lật mở một trong những bí ẩn kinh hoàng nhất mà hai ngoại cảm gia nhà Warren từng chứng kiến. Tựa gốc của phần ba - The Devil Made Me Do It - cũng được đặt theo tên của vụ án nổi tiếng tại thị trấn Brookfield năm 1981, bối cảnh mà bộ phim sử dụng. Đây cũng là vụ án duy nhất được biết đến trong lịch sử mà kẻ sát nhân đã thoát tội với lời bào chữa “do ma xui quỷ khiến”.

Trên phim, Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O'Connor) cùng hôn thê Debbie Glatzel từng phải cầu cứu các linh mục và hai nhà ngoại cảm Ed - Lorraine Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga) khi em trai của Glatzel xuất hiện hàng loạt các biểu hiệu quỷ ám. Buổi trục quỷ diễn ra thành công nhưng những thực thể tà ác lại âm thầm xâm nhập Johnson và khiến anh làm những việc không ngờ tới. Ở tòa, nhà Warren cố bào chữa cho anh bằng lập luận tâm linh. Song song, họ cũng đi tìm lời giải về thế lực hắc ám đã gây tội ác.

So với gia đình Perron trong phần 1, gia đình Hodgson trong phần 2, Gọi Hồn 3 vẫn được xem là kịch bản có nhiều điểm thú vị. Thậm chí, bộ đôi sản xuất James Wan và Peter Safran còn mạnh dạn cho rằng đây là "chương đen tối nhất của vũ trụ The Conjuring". Dẫu cả ba đều là những trường hợp huyền bí được ghi nhận trên thực tế, câu chuyện của Arne Cheyenne Johnson lại là một vụ án mạng ly kỳ với phán quyết vô cùng đặc biệt. Với góc độ này, The Conjuring 3 không dừng lại ở câu chuyện ma ám mà được kể với màu sắc trinh thám điều tra. Bên cạnh chất kinh dị đặc trưng, khán giả có thể tìm thấy ở bộ phim sự xung đột giữa luật pháp trần thế và những luận điểm của thế giới siêu hình.
Tình yêu nảy mầm từ trong bóng tối
The Conjuring: The Devil Made Me Do It đã thu về 9,8 triệu USD, đứng đầu phòng vé sau ngày công chiếu đầu tiên trên toàn thế giới. Bên cạnh sức hút từ kịch bản, sự thành công mà phần 3 có được không thể không nhắc đến vai trò của bộ đôi Vera Farmiga và Patrick Wilson.

Ngoài đời, hai diễn viên đều là ngôi sao của dòng phim kinh dị, trong khi Wilson đóng vai chính trong Insidious, Farmiga đóng Orphan và loạt phim truyền hình Bates Motel. Tám năm kể từ sau lần cộng tác đầu tiên, họ đã trở thành những người hiểu rõ nhất vai diễn của mình. Là seri kinh dị, The Conjuring thành công chủ yếu nhờ yếu tố ma quỷ, được khắc họa bằng những đoạn jumpscare (hù dọa bất ngờ) cùng nhiều tạo hình ghê rợn. Bên cạnh đó, điều giúp loạt phim này trở nên khác biệt còn nằm ở sợi dây liên kết giữa hai nhà ngoại cảm nhà Warren. Sự song hành của Vera Farmiga và Patrick Wilson cùng hai nhân vật này từ suốt từ năm 2016 đến nay phần nào giúp cho “chemistry” của họ trong phim trở nên vô cùng chân thật.

Ở phần 3, đạo diễn Michael Chaves thậm chí còn có chủ ý tô đậm thêm mối quan hệ này so với người tiền nhiệm James Wan, sau khi chứng kiến sự hợp tác ăn ý giữa hai diễn viên chính. Trong không khí ma quái đậm đặc, tương tác ngọt ngào cùng tình yêu của vợ chồng Warren giúp cân bằng lại nhịp độ phim. Ở chiều hướng ngược lại, tình yêu của họ cũng cứu rỗi và nhấn mạnh nỗi đau mất mát mà những nhân vật trong phim phải gánh chịu.
Theo T.H (Saostar.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




