-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
Giới trẻ
29/06/2021 09:32Chân dung nam sinh từng khiến trường 'Harvard Trung Quốc' không ngần ngại hạ ngay 200 điểm để 'trải thảm' mời nhập học
Đối với nhiều học sinh, thi đại học là một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời, nhưng để chọn được một trường đại học tốt, trước hết phải đạt mức điểm sàn xét tuyển của trường. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp đặc biệt được nhà trường ưu ái hạ điểm để mời vào học, chẳng hạn như cậu bạn Diệp Gia Ninh dưới đây.

Diệp Gia Ninh sinh năm 1999 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ Diệp Gia Ninh đã rất thông minh, vô cùng nhạy cảm với các con số và có thành tích học tập đáng nể. Bố mẹ ở nhà có thói quen đọc sách, cậu bạn ban đầu chỉ là tò mò bắt chước bố mẹ cầm sách lên nghịch, lâu dần hình thành thói quen yêu thích đọc sách từ lúc nào không hay.
Đến khi lên tiểu học, cậu thể hiện niềm yêu thích với toán học và công nghệ thông tin, đồng thời muốn theo học ngành nghề ấy. Bố mẹ Diệp Gia Ninh ban đầu phản đối, bởi họ cảm thấy hướng đi con chọn vừa khó vừa ít người theo được lâu dài, sợ con sẽ không có tương lai. Nhưng sau khi nói chuyện nghiêm túc với con trai, họ đã đồng ý ủng hộ giấc mơ của cậu. Với sự nhạy cảm thiên bẩm đối với số học, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng, Diệp Gia Ninh đã đạt giải Olympic Toán tin học trẻ em, nhiều lần giành được các giải thưởng cấp thành phố, cấp tỉnh và thậm chí cả quốc gia. Về sau, mầm non tài năng ấy đã được đại học Bắc Kinh - hay còn gọi tắt là Bắc Đại, trường đại học hàng đầu được nhiều người coi là "Harvard Trung Quốc" - để mắt tới.

Được biết, phía nhà trường đã trực tiếp đến gặp nam sinh tài giỏi Diệp Gia Ninh và ký "Hiệp ước hạ 200 điểm" để làm thủ tục nhập học cho cậu. Trong khi đó, để thi đỗ vào trường Bắc Đại, điểm tuyệt đối của hầu hết các tỉnh thành tại Trung Quốc là 750 điểm, trừ một số vùng có quy định khác biệt.
Cho đến cấp ba, Diệp Gia Ninh tham gia kỳ thi Olympic Tin học Trung Quốc lần thứ 33 và xếp thứ 14 chung cuộc, được tuyển thẳng vào trường Bắc Đại. Điều đó có nghĩa là trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn đang phải dùi mài kinh sử cho cuộc thi đại học định mệnh, thì Diệp Gia Ninh đã trở thành sinh viên sáng giá.
Diệp Gia Ninh cũng đã lên kế hoạch tương lai cho mình rất rõ ràng. Trong đó, cậu không tham gia thi cuối cấp mà trực tiếp lựa chọn học đại học. Không chỉ là một nhân tài hiếm có, tính cách của Diệp Gia Ninh cũng rất ôn hòa, được bạn bè quý mến.

"Tôi hy vọng mình có thể tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ tiên tiến trong trường đại học để nghiên cứu sâu và đóng góp một chút sức lực trong lĩnh vực khoa học máy tính ở Trung Quốc." - Diệp Gia Ninh tâm sự ước mơ của mình sau khi vào trường.
Giá trị xã hội của một người không nằm ở tài năng, mà nằm ở tầm nhìn của người đó. Sự đáng trân trọng của Diệp Gia Ninh nằm ở khả năng biết tận dụng mọi cơ hội làm bàn đạp để leo lên những bậc cao mới.d
Để đi đến thành công như bây giờ, bố mẹ Diệp Gia Ninh cũng góp một phần công rất lớn. Bố mẹ cậu đã không hạn chế suy nghĩ tự do của con cái, việc họ làm là thiết lập tư duy đúng đắn và quan điểm cho Diệp Gia Ninh chứ không biến con thành người mình muốn và lựa chọn thay con.
Theo Nguyễn Dũng TT (Trí Thức Trẻ)








- Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện (15:03)
- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)
- Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả (15:01)
- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (18 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (20 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (26 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (27 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (33 phút trước)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (35 phút trước)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (37 phút trước)




