-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
Giới trẻ
23/01/2015 11:14"Chuồng tình nhân" hút giới trẻ ngày đông
Từ 20.000 - 30.000 đồng và chỉ cần chọn một cái chòi nhỏ vừa vặn 2 người ngồi là các bạn trẻ đã có một không gian riêng tư thoải mái.
Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn Hà Nội có một số hình thức cà phê tình nhân như: cà phê “chuồng”, cà phê vườn và cà phê phim… Điểm chung của các quán cà phê này là không gian dành cho khách được thiết kế rất riêng tư và kín đáo, giá cả hợp túi tiền.
2 giờ chiều, chúng tôi đến đường Hà Đông (Hà Nội) để tìm đến một địa điểm có cà phê chuồng. Quán nhỏ nằm ép mình bên bờ sông Nhuệ, phía ngoài trang trí đẹp mắt. Quán có 3 tầng được bài trí khá hiện đại. Tầng 1 dành cho những khách đến uống cà phê, uống nước. Tiến lên tầng 2, một không gian khác mở ra hoàn toàn riêng tư, kín đáo so với tầng1 dành cho những cặp đôi muốn tìm một "chốn riêng".
|
Chuồng tình nhân đã có khách "giữ chỗ" |
Tôi và cô bạn gái chọn một buồng quây khác kế bên. Theo như chủ quán, sở dĩ đầu giờ chiều quán vắng khách là do sinh viên hoặc các cặp trẻ tuổi chưa tan học, tan ca. Đông nhất là khoảng 4-5 giờ chiều, có những khi quán không đủ chỗ để gửi xe của khách.
3 giờ chiều, tiếng guốc dép lộc cộc từ tầng 1 bước lên. Ngó đầu ra, tôi thấy cặp tình nhân đang âu yếm và chọn buồng đã đặt chỗ. Sau khi người phục vụ mang đồ uống là lúc đôi trẻ “yên tâm” hơn và bắt đầu những câu chuyện riêng tư của mình. Những tiếng cười nói rúc rích, tiếng giậm chân và cả những âm thanh nhạy cảm khác cũng được phát ra từ những buồng cà phê đó.
5 giờ 30’ chiều, khách đến quán và ghé thăm tầng 2 ngày một đông. Cũng cách thức như thế: gọi nước, chờ phục vụ bàn đi xuống và những hành động riêng tư của các cặp đôi lần lượt được thực hiện.
Rời Hà Đông, chúng tôi đến một địa chỉ cà phê buồng nữa ở khu Nguyên Hồng (Hà Nội), đoạn cắt giữa Huỳnh Thúc Kháng – Nguyên Hồng. So sánh giữa cách bày trí của 2 quán, nơi này trông “trần trụi” hơn so với Hà Đông. Cũng là quán cà phê nhưng nếu khách muốn chọn buồng cà phê thì phải đi sâu vào trong một khu vườn, giá cả đắt hơn so với cà phê uống bình thường, 30.000 đồng/cốc, khách ngồi bao nhiêu tiếng cũng thoải mái.
Mỗi buồng được trang trí bởi 1 tấm rèm mưa, trong buồng có một chiếc bàn và 1 ghế băng dài đủ để 2 người ngồi. Ngồi trong những “chuồng” nhỏ như thế này các cặp không sợ làm phiền và kín đáo để thể hiện tình cảm.
Từ cà phê chuồng đến “vườn táo chuồng”
![]() |
Những chòi nhỏ nằm cạnh nhau trong vườn táo |
![]() |
Chòi nhỏ trong vườn táo, không gian dành cho các cặp đôi cần riêng tư |
Theo Thiếu tá Trần Văn Tám – Công an huyện Thường Tín: “Vườn táo ở huyện là địa điểm thăm quan của giới trẻ ở khu vực này và là nơi riêng tư cho một số cặp đôi yêu nhau cần không gian kín đáo. Hiện tại trên địa bàn huyện chưa có dấu hiệu của tình trạng buôn bán mại dâm. Tuy nhiên chúng tôi, sẽ lưu ý thêm để tránh những biến tướng mà dịch vụ vườn táo “chuồng” mang lại”.
Những quán cà phê chuồng và vườn tình nhân chỉ là 2 trong số vô vàn những địa điểm riêng tư của giới trẻ. Giá cả rẻ, lạ và không gian riêng tư là những điều hút khách. Bước vào chuồng họ có thể thể hiện tình cảm riêng tư thoải mái, điều mà các quán cà phê bình thường không có. Tuy nhiên điều đáng lo ngại nếu những dịch vụ này không có sự quản lý chặt chẽ sẽ biến tướng và trở thành nơi diễn ra các tệ nạn xã hội.
Theo Tuệ Linh (Khampha.vn)








- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (4 phút trước)
- TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt (11 phút trước)
- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (20 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (23 phút trước)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (30 phút trước)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (40 phút trước)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (1 giờ trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)




