-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Giới trẻ
13/11/2022 14:01Đoàn Di Băng chỉ cho con lớn ngồi khoang thương gia với bố mẹ, 2 con nhỏ ngồi ghế thường giá rẻ hơn
Để chuẩn bị một chuyến du lịch gia đình có thành viên nhí, các bậc phụ huynh phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Bên cạnh các khoản chi phí, đồ dùng dành riêng cho con, bố mẹ còn phải tâm lý nghĩ đến việc làm sao không ảnh hưởng đến những xung quanh.
Bà mẹ 3 con - đại gia Đoàn Di Băng chính là một người mẹ tinh tế như thế. Thời gian gần đây, gia đình Đoàn Di Băng có chuyến du lịch Hàn Quốc. Cô chia sẻ, mình chỉ cho con gái lớn là Hana ngồi khoang thương gia với bố mẹ, còn 2 con nhỏ là Yuki và Bing Bing phải ngồi ghế thường.

Ban đầu, nhiều người tỏ ra thắc mắc vì sự phân biệt đối xử giữa các con. Tuy nhiên, Đoàn Di Băng đã lên tiếng giải thích thấu tình đạt lý nhận được nhiều sự ủng hộ. Một người dùng mạng bình luận: "Không những giàu về vật chất mà còn giàu sự văn minh trong ứng xử hay suy nghĩ".
Cụ thể, Đoàn Di Băng chia sẻ: "Có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao Băng chỉ cho bé Hana đi khoang thương gia thôi, con Yuki và Bing Bing thì đi khoang thường. Thực sự giá tiền thì Băng không nói đến, dù giá cũng khá cao nhưng mình đủ khả năng cho cả 3 bé đi. Tuy nhiên, do khoang thương gia người ta cần sự yên tĩnh. Người ta bỏ tiền gấp 4-5 lần bình thường để đổi lấy sự yên tĩnh. Nếu con mình lên làm ồn thì Băng cảm thấy rất kỳ. Vì Ki với Bing Bing còn nhỏ nên đôi khi con ngủ, con mớ hay đòi sữa, sẽ gây khóc. Băng không muốn như thế. Hana lớn rồi nên có thể đi với bố mẹ".

Có thể thấy nữ đại gia đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi đưa con nhỏ đi du lịch, tính toán mua vé máy bay sao cho hợp lý nhất để hạn chế gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong cuộc sống hàng ngày, Đoàn Di Băng nhiều lần nhận được lời khen ngợi trong việc nuôi dạy con. Cô nổi tiếng là bà mẹ giàu có, thoáng tay, chi 100 triệu đồng mỗi tháng cho 3 cô con gái. Người đẹp thường xuyên mua hàng hiệu và đưa con đi du lịch sang chảnh. Hơn tất cả, Đoàn Di Băng dạy các con cách ứng xử, sống khiêm tốn, biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
Trên thực tế, trẻ nhỏ quấy khóc trên máy bay không phải là chuyện hiếm gặp. Vì những thay đổi về môi trường và áp suất, lại ở lâu trong không gian kín khiến con cảm thấy bức bối. Đó là chuyện không ai mong muốn và các hành khách đi cùng thường vui lòng xí xoá. Dù vậy, không thể phủ nhận, đôi lúc sự quấy rối của các bạn nhỏ có thể gây phiền hà đến những người xung quanh, vốn khá mệt mỏi vì chuyến bay dài.
Các bậc phụ huynh thường chia sẻ kinh nghiệm làm sao để con ngoan ngoãn trên máy bay. Hồ Ngọc Hà bật mí: "Ôi rút kinh nghiệm bận trước, lên là mẹ tấp cho bình sữa ngủ ngon cả chuyến bay. Mừng xỉu". Trước đó cặp sinh đôi từng quấy khóc khiến bà mẹ 3 con "muốn đội quần" với những hành khách đi cùng.
Một lần khác, một mẹ bỉm sữa Hàn Quốc đã nhận về cơn mưa lời khen vì cách ứng xử tinh tế. Cụ thể, khi cho con nhỏ 4 tháng tuổi đi chuyến bay 10 tiếng đồng hồ từ Seoul (Hàn Quốc) đến San Francisco (Mỹ), cô đã chuẩn 200 gói quà gồm kẹo và đồ bịt tai với lời nhắn: "Con xin chào, con tên là Junwoo và con 4 tháng tuổi. Hôm nay con bay sang Mỹ với mẹ và bà con, để thăm dì con.
Đây là lần đầu tiên con đi máy bay, con hơi hồi hộp và sợ nên có thể con sẽ khóc hay gây ồn ào. Con không dám hứa nhưng con sẽ cố gắng giữ yên lặng. Mọi người đừng giận con nhé! Mẹ con gửi mọi người ít kẹo và đồ bịt tai, nếu con ồn quá mọi người dùng bịt tai ạ! Con cảm ơn, chúc mọi người chuyến bay tốt lành!". Khi nhận được món quà và lời nhắn chân thành như thế, có lẽ ai nấy đều vui lòng bỏ qua nếu em bé chẳng may quấy khóc.

Theo Hạ Mây (Nguoiduatin.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




