-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Giới trẻ
24/01/2024 08:24Giới trẻ hào hứng hẹn hò với người lạ, bịt mắt trò chuyện, chán được đổi người
20h tối thứ Năm 18/1, Bảo Quyên, 30 tuổi, người mới chia tay mối tình đầu được 3 tháng, có mặt ở một quán rượu trên đường Nguỵ Như Kon Tum (Hà Nội). Ở đây, cô được sắp xếp gặp gỡ một người đàn ông mà cô chưa từng quen biết.
Bắt đầu buổi hẹn hò, cô và 21 bạn trẻ khác phải đeo một chiếc bịt mắt. Mỗi cặp đôi ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn nhỏ, dưới ánh điện vàng mờ đục vốn được bố trí để tạo nên một không gian bớt ngại ngùng cho cả 2 bên.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng ly rượu tây kiểu cách, họ trò chuyện và làm quen với nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ trong trạng thái không ai nhìn thấy ai. Hết thời gian đó, họ sẽ được đổi bạn hẹn, nếu cảm thấy 2 bên không thể tiếp tục một cuộc trò chuyện thú vị.
Sau khi bỏ bịt mắt, cả hai tiếp tục những câu chuyện của mình xen kẽ những phần trò chơi được ban tổ chức sắp xếp để tạo cơ hội cho mỗi người chia sẻ sâu hơn về bản thân và hiểu về người kia.
Khoảng 22h, có những cặp đôi vẫn say sưa trò chuyện. Có cặp không còn gì để nói với nhau, mỗi người dán mắt vào một chiếc điện thoại. Một lúc sau, họ bắt đầu đưa nhau về. Có cặp mở ra những cuộc hẹn mới, cũng có cặp chẳng ai nhắn hỏi thăm ai những ngày sau đó.
Hoàng Uyên – quản lý quán rượu, đơn vị tổ chức những cuộc hẹn hò như thế này – cho biết, quán đã tổ chức sự kiện được 5 buổi, thường là vào thứ Năm hàng tuần. Sự kiện dành cho tất cả những người độc thân và thu hút được nhiều lứa tuổi tham gia – từ 8X, 9X cho tới những bạn trẻ gen Z.
“Để phù hợp với không gian quán, mỗi buổi hẹn hò, chúng tôi thường ghép cặp 11 đôi. Trước khi ghép, chúng tôi đề nghị các bạn cung cấp một số thông tin về tuổi tác, sở thích, mong muốn về đối phương để có cơ sở ghép đôi cho phù hợp. Mỗi người tham gia sẽ phải nộp lệ phí 300 nghìn đồng, đã bao gồm một đồ uống”.
Uyên cho biết, trước đó quán của cô từng tổ chức một sự kiện khác là “Tâm sự cùng người lạ”, trong đó mỗi nhóm sẽ có 7-8 người ngồi với nhau để cùng tâm sự về một chủ đề.
Sau khi tổ chức sự kiện này được một thời gian, cô nhận thấy mọi người có nhu cầu tâm sự 1-1 nhiều hơn nên đã chuyển sang hình thức hẹn hò với người lạ kiểu này. Hiện tại, mỗi tháng quán tổ chức 2 lần và lần nào cũng đông người đăng ký tham gia.

Bảo Quyên – người tham gia buổi hẹn hò vào tối ngày 18/1 vừa qua cho biết, cũng giống như tinh thần mà quán đã chia sẻ với mọi người, cô đăng ký tham gia với mong muốn trải nghiệm chứ không kỳ vọng gì nhiều.
“Tôi thấy ban tổ chức sàng lọc rất kỹ về sở thích, các đặc điểm chung. Tôi và bạn hẹn có nhiều điểm chung và sự tương đồng. Bạn ấy cũng có quan điểm đến đây để có thêm kết nối là chính. Chính vì thế, chúng tôi trò chuyện rất thoải mái.
Tuy nhiên, để bắt đầu một mối quan hệ xa hơn thì cần thêm thời gian, bởi vì tôi là người hay mất nhiều thời gian mới có thể cảm nhận và tin tưởng” – Quyên chia sẻ.
Cô gái hiện làm việc cho một nhà xuất bản cho biết, so với các ứng dụng hẹn hò trên mạng mà cô từng thử thì hình thức hẹn hò ngẫu nhiên, gặp mặt trực tiếp này có vẻ tạo được độ uy tín cao hơn.
“Bởi vì khi các bạn phải mất tiền để tham gia, phải mất công sức để tuân theo những quy định và phép tắc khác như đến đúng giờ, ăn mặc chỉn chu thì nghĩa là các bạn cũng đã thể hiện sự nghiêm túc, tử tế và văn minh với cuộc hẹn và với đối phương rồi”.
Còn với Thanh Thảo, 30 tuổi, cô khá bất ngờ khi được sắp xếp với một bạn trai kém mình 5 tuổi. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của cô diễn ra khá vui vẻ cho tới khi kết thúc.
Lần cuối cùng cô có người yêu là cách đây vài năm trước. Hiện tại, Thảo chưa muốn kết hôn mà chỉ muốn tìm bạn trai hoặc một người bạn thông thường khi đăng ký tham gia buổi hẹn hò này.
Thảo cho rằng, mô hình này rất thú vị và hấp dẫn người trẻ bởi vì cô thấy người trẻ bây giờ khá bận rộn với công việc và cuộc sống cá nhân để có thể tự tìm cho mình một mối quan hệ. Phần khác, có những người làm việc trong môi trường bị chênh lệch giới tính rõ rệt nên cơ hội để tìm được một người bạn trai hoặc bạn gái với họ là tương đối khó.
Thảo cũng là người từng sử dụng các ứng dụng hẹn hò online. Cô cho biết, với cả 2 loại hình hẹn hò, cô đều có thể tìm được người nói chuyện phù hợp. Với hình thức hẹn hò này, rất có thể cô sẽ tiếp tục tham gia trong những lần sau.

Anh Vũ Trung Hiếu – quản lý một nhà hàng chuyên đồ Tây ở phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cho biết, bên anh thường đưa ra những set đồ ăn từ khoảng 600 nghìn/người trở lên cho các cặp đôi tham gia hẹn hò ở đây.
Sau 4 kỳ tổ chức, bên anh Hiếu nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng, kể cả về đồ ăn cho tới dịch vụ tổ chức bữa tối hẹn hò với người lạ.
Để tăng tỷ lệ thành công cho các cặp được ghép đôi, nhà hàng yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin khá kỹ, từ sở thích cho tới công việc, ảnh chụp cá nhân. Với khoảng 25 cặp được ghép mỗi lần, anh Hiếu thường nhận được khoảng 80 đơn đăng ký tham gia. Tệp khách hàng phổ biến nhất là từ 24 đến 30 tuổi.
Vị quản lý này cũng cho biết, thời gian tới bên anh sẽ mở rộng tệp khách hàng của mình, đặc biệt là cho các bạn trẻ tuổi hơn. Cụ thể, sắp tới, ngày 27/1, nhà hàng sẽ tổ chức hẹn hò với người lạ cho hội sinh viên của một trường đại học quốc tế nổi tiếng ở Việt Nam.
Hẹn hò với người lạ là hình thức đang rất thu hút các bạn trẻ độc thân. Người trẻ sẵn sàng bỏ ra một số tiền khoảng vài trăm nghìn đến tiền triệu để có một cuộc trò chuyện với người lạ. Cuộc trò chuyện có thể mở ra một mối quan hệ mới sâu sắc hơn, hoặc có thể chỉ dừng ở mức bạn bè. Cũng có nhiều đôi tạm biệt nhau sau buổi hẹn mà không hề liên lạc lại.
Tuy nhiên, hình thức hẹn hò khi không biết trước đối phương là ai có vẻ vẫn thu hút sự tò mò, háo hức của nhiều người. Đặc biệt là khi người trẻ ngày nay đang dành khá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho thế giới ảo thì việc gặp gỡ trực tiếp lại mang đến một tinh thần mới mẻ và đáng tin hơn.
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư
Theo Nguyễn Thảo (VietNamNet)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (46 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (51 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




