-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Giới trẻ
01/02/2025 06:57Sinh 8 con gái, ông bố ở Đà Nẵng nhận 'món quà' quý giá dịp tết Nguyên đán
"Lộc trời thương"
Sinh được 8 cô con gái, vợ chồng ông Dương Đình Thương (SN 1955) và bà Lê Thị Xuân (SN 1958) quê gốc Quảng Trị, hiện sống tại Đà Nẵng từng chịu nhiều gièm pha. Thế nhưng, ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông lại nhận “lộc trời thương”, được các con gái báo hiếu đủ đầy, an hưởng tuổi già trong hạnh phúc.

8 “bình rượu mơ” của ông Thương lần lượt là: Dương Thị Ly Ly, Dương Thị Ly Na, Dương Thị My Ny, Dương Thị Kim Yến, Dương Thị Năm, Dương Thị Hà Trang, Dương Thị Thúy Nga và Dương Thị Thúy Vy. Tất cả đều là cử nhân, thạc sĩ.
Hiện các con gái của ông làm việc trong nhiều ngành nghề. Người là giáo viên, người làm ngân hàng, người làm trong ngành y, người kinh doanh bất động sản, quán cà phê, thời trang hàng hiệu...
Trong 8 người con gái của ông, có 5 người đã yên bề gia thất. 6 cô con gái hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng, còn 2 người lập nghiệp ở Gia Lai.
Cách đây vài năm, vợ chồng ông xây một căn nhà lớn ở Đà Nẵng. Hiện vợ chồng ông sống cùng 3 người con gái chưa lập gia đình và hai người con gái đã có tổ ấm nhỏ. Mỗi cặp đôi sinh hoạt ở một tầng khác nhau nhưng đều tụ họp trong bữa cơm tối.
“Bố mẹ, con gái, con rể và các cháu sống chan hòa, yêu thương nhau. Được như ngày hôm nay, vợ chồng tôi luôn thầm cảm ơn các con sống đoàn kết, thương ba mẹ”, ông Thương chia sẻ.

Ngay cả khi 8 cô gái đã trưởng thành, người lập gia đình, người đi làm ăn xa... vợ chồng ông Thương vẫn chưa từng phải đón Tết trong cô quạnh. 8 người con gái của ông luôn biết cách bảo ban nhau, sắm sửa Tết và về đón Tết cùng cha mẹ.
Vợ chồng ông Thương cùng các con luân phiên đón Tết ở Gia Lai hoặc Đà Nẵng. Tết Nguyên đán năm 2023 đại gia đình sum vầy trong căn nhà ở Gia Lai. Năm 2024, nhà ông đón Tết ở Đà Nẵng.
“Các con tôi đứa về nhà sớm, đứa về muộn hơn nhưng cứ mùng 2 Tết là tụ tập đông đủ”, ông Thương chia sẻ.

Khoảnh khắc ông thích nhất là lúc cả nhà quây quần gói bánh chưng, rồi cùng hát hò bên bếp lửa. Các con hiểu ý nhau, sống đoàn kết và yêu thương cha mẹ là món quà quý báu nhất vợ chồng ông nhận được mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tết hạnh phúc ở Gia Lai
Tết Nguyên đán 2025 là cái Tết đặc biệt hơn cả với vợ chồng ông Thương khi các con gái, con rể và cháu ngoại cùng hẹn nhau về Gia Lai ăn Tết suốt 9 ngày (từ ngày 27 Tết đến ngày mùng 6 tháng Giêng).
“Nhà con gái lớn của tôi ở Gia Lai có căn nhà vườn nên năm nay, cả nhà rủ nhau về đó ăn Tết, vừa để tránh mưa rét, vừa mừng nhà mới”, ông Thương cho biết.

Ông cho biết, khi một thành viên đề xuất ý tưởng này, đại gia đình ông Thương nhiệt tình hưởng ứng. Điều khiến ông vui mừng và bất ngờ hơn cả là các chàng rể đều sẵn sàng thu xếp công việc bên nội để cùng vợ về bên ngoại đón Tết.
“5 cô con gái của tôi lấy chồng ở Gia Lai, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam. Năm nay, vợ chồng các con đều thu xếp về thăm quê nội trước Tết để sau đó về Gia Lai đón Tết cùng bên ngoại. Tôi rất mừng khi các con đều đồng thuận với ý tưởng này”, ông Thương kể.

Đại gia đình ông Thương đã có 3 tháng chuẩn bị cho tết Nguyên đán 2025. Vợ ông ở Gia Lai dọn dẹp nhà vườn, chờ đón các con. Con gái, con rể của ông cũng thu xếp công việc để có thể về đón Tết như dự định. Mọi thành viên trong gia đình rôm rả chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên.
Hơi tiếc một chút là sát Tết, một cặp vợ chồng lại phải về quê nội ở Huế có việc gấp, mùng 2 Tết mới có thể về Gia Lai hội ngộ với cả nhà.
Mùng 1 Tết tại Gia Lai, ông Thương cùng con cháu đi lễ chùa đầu năm. Mùng 2 Tết, khi các con về đông đủ, đại gia đình ông quây quần bên mâm cơm đoàn viên, rồi cùng hát hò vui vẻ. Khoảnh khắc thấy con cháu mạnh khỏe, đoàn kết, ông Thương thấy ấm lòng.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (15 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (16 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (17 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (19 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (19 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (21 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (26 phút trước)




