-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Giới trẻ
11/09/2024 07:54Tâm sự xé lòng của người mẹ Lào Cai nhìn con gái 4 tháng tuổi bị vùi lấp ngay trước mắt: Mẹ xin lỗi…
"Em bé của mẹ mãi mãi xinh đẹp ở tuổi 4 tháng 3 ngày. Yêu con"
Những ngày vừa qua, người dân cả nước liên tục bày tỏ sự xót xa, chia buồn với mất mát do bão Yagi, lũ lụt lịch sử ở miền Bắc. Mới đây, bài đăng người mẹ có tên S., có con 4 tháng tuổi bị tử vong do sạt lở vùi lấp ở Lào Cai đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.
Cô cho biết từ khi mang thai con, mình đã phải đánh đổi cả tính mạng để đón con chào đời. Khi con mới 2 tháng tuổi, cô mang con dãi nắng dầm mưa làm việc cùng mình. Đến ngày 8/9 vừa qua, khi con mới 4 tháng tuổi thì đã bị sạt lở và lũ cuốn đi mất ngay trước mắt mình.

Nguyên văn chia sẻ của người mẹ:
"Vậy là hết thật rồi con yêu. Đã không có phép màu nào đến với mẹ. Hết thật rồi mọi thứ xung quanh mẹ suy sụp tất cả mọi thứ rời bỏ mẹ ngay cả con cũng rời mẹ mà đi.
Mẹ đã không ôm được con trong vòng tay mẹ, ngay trước mặt mẹ mà mẹ đã không bắt kịp con. Mẹ xin lỗi con gái yêu dấu của mẹ...
Hơn 40 tuần trong bụng mẹ, mẹ đánh đổi tính mạng cho con chào đời để thấy thế giới này tươi đẹp biết bao. Mẹ ở với con 1 tháng 26 ngày trong nhà. Khi con chưa tròn 2 tháng mẹ đã vắt con dãi nắng dầm mưa với mẹ. Không đằng trước thì đằng sau, mẹ đến đâu là con theo đến đó.
Vậy mà ngày hôm qua, 8/9 cơn bão Yagi đã tước đi sinh mạng bé bỏng của con. Con còn chưa biết gì, con còn đang ngủ, rồi cứ thế chôn vùi con. Mẹ gào thét trong vô vọng khi đứng lên chẳng thấy bóng hình con, mẹ toàn thân run rẩy không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cái gì cũng được làm ơn đừng sinh ly tử biệt. Mẹ biết đi ở đâu để tìm con đây cục cưng của mẹ? Rồi một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại thôi con yêu. Con hãy đi trước đợi bố, mẹ, chị con. Chúng ta sẽ đến tìm con vào một ngày không xa thôi.
Bé N.L. của mẹ, em bé của mẹ mãi mãi xinh đẹp ở tuổi 4 tháng 3 ngày. Yêu con.
Cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu khi bố mẹ đánh mất con trong ngày hôm nay".
Không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau mất con
Sau chưa đầy 1 ngày đăng tải, những tâm sự của S. nhanh chóng được netizen chia sẻ, thương cảm cho mất mát của gia đình.
Phía dưới bài đăng của người mẹ trẻ, phần đông cư dân mạng chỉ là những người xa lạ, không quen biết với gia đình nhưng ai nấy đều vô cùng xót xa đồng thời không quên gửi những lời nói, cái ôm động viên.
- Thương xót quá con ơi! Mất cha mẹ thì mồ côi, mất chồng/ vợ thì goá. Còn mất con thì không có từ nào để diễn tả nữa, mong con ở thế giới bên kia bình an, không phải chịu đau đớn nữa. Chia buồn cùng chị và gia đình.
- Mạnh mẽ lên bạn nhé, chia buồn cùng gia đình bạn. Mong rằng 2 bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua được sự mất mát này.
- Gửi đến bạn ngàn cái ôm, mong gia đình bạn sẽ sớm vượt qua nỗi đau.
- Em bé ngoan sẽ ra đi thanh thản chị ạ. Nỗi đau này sẽ chẳng ai thấu được bằng chị, chắc sẽ phải lâu lắm chị mới có thể dần quen với việc không có em bé. Mong cho cả nhà sớm vượt qua nỗi đau này chị nhé.
- Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bạn và gia đình. Trong thời khắc đau thương và mất mát vô cùng to lớn này. Mong bạn gắng giữ gìn sức khỏe và sớm bình phục để quay trở lại với mọi người.
- Gửi chị những cái ôm, cho đến bây giờ không biết phải động viên chị như nào nữa, chỉ cầu mong gia đình nhỏ sớm hồi phục vượt qua thời gian này,.
- Thương quá con ơi. Đọc mà thấy đứt ruột gan. Mong tất cả mọi người đều bình an.
- Thương quá em bé xinh yêu mũm mĩm đến vậy! Xin chia sẻ mất mát to lớn này cùng gia đình! Ba mẹ hãy mạnh mẽ vượt qua nhé!
Trước đó, ngày 8/9, vụ sạt lở gây thiệt hại về người xảy ra ở 2 xã Mường Hoa và Thanh Bình (Sa Pa, Lào Cai). Ban đầu, cơ quan chức năng cùng người dân tìm thấy 5 người tử vong và một nạn nhân mất tích là em bé 4 tháng trong tâm sự trên. Tuy nhiên sau đó, em bé được tìm thấy, dập tắt hy vọng mong manh của người mẹ và gia đình.
Chị Vàng Thị Pang - người thân của gia đình cho biết: "Có hai người lớn gồm người bà, con dâu và 2 cháu nhỏ, thì một cháu là con của người con dâu cả bị lũ cuốn theo".

Theo Báo cáo chính thức của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Lào Cai, 13h ngày 8/9 xảy ra sạt lở nghiêm trọng ở thôn Thào Hồng Dến 2, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đã vùi lấp 4 nhà dân, 6 người đã tử vong (trong đó có cả trẻ nhỏ) và 9 người bị thương nhẹ. Sạt lở do mưa lớn, úng nước từ ngày 7/9, sạt lở từ trên núi cao tràn xuống khu dân cư, tràn ruộng và tràn ra đường xuống suối Mường Hoa.
Ngay khi nhận được thông tin, thị xã Sa Pa đã huy động các cán bộ, dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, Ban CHQS thị xã và các chiến sĩ công an thị xã tiếp cận hiện trường để cứu hộ nạn nhân, tìm kiếm người mất tích.
Theo S.A (Phụ Nữ Số)








- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)




