-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
12/06/2018 08:04Trước khi có các trang web nghe nhạc online, tuổi thơ của 8X 9X từng là cả chồng đĩa cao như núi
Thời nay việc nghe nhạc thật sự quá dễ dàng. Từ Youtube cho đến các trang nghe nhạc trực tuyến hay các nền tảng như Apple Music, Spotify - đâu đâu cũng là cả list nhạc hay. Chỉ sợ không có thời gian nghe hết chứ chẳng bao giờ lo thiếu nhạc để thưởng thức.
Tuy nhiên quay ngược lại khoảng 15-20 năm trước, hình thức giải trí tưởng chừng đơn giản này lại là cả một trải nghiệm đáng nhớ với 8X 9X. Khi ấy internet chưa phát triển ở Việt Nam và cũng không phải ai cũng tiếp cận được nên đa phần mọi người chỉ biết nghe nhạc qua radio, xem trên TV hoặc mua đĩa về nghe.
Còn nhớ ngày đó, vô tình thích ca khúc nào là phải chờ mòn mỏi đến ngày tiệm CD có đĩa của bài đó, tốn 5k mua đĩa về thì mới được nghe thoả thích. Mà nhiều khi số phận éo le, cứ 1 tuần là lại có bài mới nên cứ phải lén lút cắt xén tiền ăn sáng để mua đĩa nhạc. Quanh đi quẩn lại, chồng đĩa ở nhà đã cao ngất lúc nào không hay.
Bây giờ nghe nhạc chỉ cần click 1-2 cái là xong, tuy nhiên với các 8X và 9X, những chiếc đĩa CD như thế này mãi là một kí ức đẹp và đáng nhớ!
Thời xưa ca sĩ còn chưa ra MV ồ ạt như bây giờ, vậy nên các bài hát muốn có hình thường ghép vào những đoạn phim của Mỹ, HongKong hay Thái Lan theo kiểu... rất không liên quan. Đĩa nào mà có quảng cáo "Lồng những đoạn phim hay nhất" là phải mua về gấp gáp!
Gia tài của 8X 9X ngày xưa chỉ đơn giản là thế này thôi.
Đọc câu quảng cáo kìa: "Cảm nhận âm thanh của một vũ trường chuyên nghiệp." Ôi thật sự, thánh marketing là đây chứ đâu!
Làm sao có thể quên được những chiếc đĩa CD-ROM thường chứa các game offline, các phần mềm cơ bản chứ!
10X bây giờ có thể không hiểu, nhưng với 8X và 9X, câu hát "Ma si la bùm ba là bùm" từng là nỗi ám ảnh không dứt đó. Mỗi lần nghe câu này là muốn xách dép chạy ngay và luôn!
Bây giờ chắc chẳng còn mấy ai giữ được cả bộ sưu tập đĩa như thế này. Tầm 10-15 năm nữa thì những thứ này chắc chỉ tìm được trong bảo tàng mất!
Những chiếc bìa đĩa màu mè và bố cục vô lí như thể được làm từ Paint. Nhức mắt muốn xỉu nhưng vẫn phải mua vì trót mê nhạc.
5k một đĩa CD, có hộp nhựa sang chảnh thì thêm 2k nữa. Giá rẻ nhưng nghe thì mòn mỏi vẫn không hư. Đỉnh lắm nhé!
Ưng Hoàng Phúc, Quách Tuấn Du, Lý Hải, Kasim Hoàng Vũ - những ông hoàng nhạc trẻ thời bấy giờ từng xuất hiện trên hàng ngàn chiếc đĩa VCD như thế này.
Theo V (Helino)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)