-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Giới trẻ
21/02/2024 13:52Từng ở nhà vách tôn tạm bợ, TikToker 2 triệu người theo dõi xây nhà khang trang để báo hiếu cha mẹ
Huyền Phi (Lê Nguyễn Mỹ Huyền, sinh năm 1997) là TikToker khá quen thuộc với cư dân mạng qua phong cách miền Tây rổn rảng. Trong các clip cô thường xuất hiện với hình ảnh mặc đồ bộ, đội nón lá giản dị và nấu những món ăn dân dã trong chái bếp nhỏ.

Tuy nhiên đó chỉ là căn bếp Huyền Phi dùng để quay clip mà không phải nhà chính. Căn nhà của gia đình cô vốn khá thô sơ, tường được dựng bằng các tấm tôn và nhiều đồ đạc nên cũng khá chật chội. Và mới đây, gia đình nữ TikToker đã hoàn thiện căn nhà mới khang trang, là ước mơ của cả gia đình cô.
Tâm sự về ngày dỡ nhà cũ, Huyền cho biết mình cũng lưu luyến, ngổn ngang nhiều tâm trạng. Bởi lẽ căn nhà cũng đã gắn bó với gia đình cô hơn 20 năm, chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cả nhà. Sau khi Huyền Phi lấy chồng, hai vợ chồng dựng thêm một căn phòng tạm cạnh nhà để ở.

Về căn nhà mới, Huyền Phi tâm sự: “Căn nhà hôm nay mình có được một phần nhờ vào sự chắt chiu, dành dụm của cha mẹ mấy chục năm qua. May mắn mình cũng góp được một phần và chia sẻ cùng với cha mẹ”.
Theo chia sẻ của Huyền Phi, nhà chỉ có một tầng nhưng khá dài nên có nhiều phòng. Xung quanh nhà được trồng cây cảnh để tạo cảm giác thoải mái và thoáng mát.


Từ sân vào, khu vực đầu tiên là phòng khách và giếng trời, tiếp theo là bếp ăn và bàn ăn. Vì hay nấu nướng nên bếp ăn nhà Huyền rộng, có đầy đủ các loại máy móc chế biến đồ ăn. Ở gần khu vực này cũng có WC chung.


Trong nhà, cha mẹ Huyền ở phòng riêng vì đã không đi cùng nhau đoạn đường sau này nữa nhưng vẫn quyết định ở chung với con gái. Đi sâu vào bên trong có phòng làm việc và tiếp đón khách.
Cuối cùng là phòng ngủ của vợ chồng Huyền: “Trước đây vợ chồng mình ngủ trong phòng khá chật hẹp nhưng cũng ấm cúng. Bây giờ bọn mình đã có chỗ nghỉ ngơi thoải mái hơn rồi. Bên hông phòng ngủ là khoảng sân nhỏ trồng cây cảnh và đặt một chiếc ghế mây. Không gian rất thoáng mát nên có thể ra đây ngồi chill chill để thư giãn và lấy cảm hứng làm việc. Mình rất thích không gian này và cảm thấy được ở nhà mới mà như một giấc mơ”.


Nhà Huyền Phi không có tầng lầu nhưng vì cha thích có sân thượng nên vợ chồng cũng làm sân thượng. Ở đây được trồng cây kiểng và có không gian thoải mái để làm tiệc nướng hoặc ngồi hóng mát.

Theo S.A (Phụ Nữ Số)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




