-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
Giới trẻ
19/10/2021 09:55Xôn xao clip Khoa Pug review quán ăn của Đàm Vĩnh Hưng từ 3 năm trước, gây sốc nhất là câu chốt hạ 'đớn đau' này
Trước khi sang Mỹ du học, Khoa Pug được biết đến với những màn review du lịch đầy sang chảnh không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều địa điểm thú vị trên thế giới như Qatar, Dubai, Ai Cập, Ấn Độ… Và trước đó nữa, thời mới chập chững bước vào con đường YouTuber, Khoa Pug thường xuyên review nhiều quán xá nổi tiếng khắp Sài Gòn.
Gần đây, clip Khoa Pug review tiệm hủ tiếu của Đàm Vĩnh Hưng dù được đăng tải cách đây hơn 3 năm bỗng viral trở lại trên YouTube. Theo đó, quán của Mr Đàm tên là Tùng Hưng, toạ lạc trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 1.

Quán của Đàm Vĩnh Hưng chủ yếu bán các món hủ tiếu, mì, nui… với giá từ 65k - 80k. Trong đó, nổi bật nhất là các loại hủ tiếu như: sườn, sườn - tôm, sườn - hoành thánh, sườn - xá xíu… Về không gian, quán có 1 trệt và 1 lầu, được lắp cả máy lạnh mà theo như lời Khoa Pug review là "nhìn rất lịch sự, sạch sẽ và thoáng mát".


Lân la tới quay cảnh người ta chuẩn bị phần ăn cho mình, Khoa Pug hỏi xem quán này có phải của Đàm Vĩnh Hưng thật hay không. Đáp lại, nam đầu bếp trả lời lúc trước đúng là của Mr Đàm, nhưng bây giờ (thời điểm tháng 10/2018) thì nam ca sĩ đã rút vốn.
Chưa dừng lại ở đó, người này còn tiết lộ khi xưa chủ của mình và nam ca sĩ còn hùn hạp mở quán cà phê kế bên. Sau khi hết hợp đồng, thấy tiền mặt bằng lên cao quá (50 - 60tr/tháng) nên Mr Đàm rút khỏi phi vụ làm ăn. Cuối cùng, quán phải dời sang địa chỉ mới đến tận bây giờ.

Đi 2 người, Khoa Pug order 1 tô hủ tiếu thập cẩm khô (có kèm cả nước dùng hải sản) và 1 tô hủ tiếu mì hoành thánh - sườn. Tô thập cẩm có 2 con tôm to, rất nhiều cá và mực. Nhìn chung, nam YouTuber nhận xét đồ ăn ngon và nhiều, nước dùng đậm đà, phù hợp với mức giá bỏ ra.
Nhìn chung, đồ ăn của quán khá ngon và phù hợp với mức giá "đắt xắt ra miếng" trong menu
Video đến nay thu hút gần 2,1 triệu view trên YouTube. Netizen xem clip đổ dồn sự chú cho cách mà Khoa Pug giật tiêu đề cho video. Theo đó, anh bảo quán hủ tiếu của Mr Đàm "vừa rẻ vừa ngon nhưng lại bị thực khách quay lưng". Dù vậy trong suốt hơn 11 phút của clip, anh không hề nhắc gì đến chi tiết này.

Được biết, thương hiệu hủ tiếu mì sườn Vũng Tàu ra đời từ năm 1968, và hiện quán gốc vẫn nằm trên đường Lý Tự Trọng, TP. Vũng Tàu. Cả quán ăn xuất hiện trong video review của Khoa Pug hiện vẫn thấy hoạt động ở địa chỉ cũ.

Theo MH (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng (15:34)
- Cô nàng sexy nhất làng tennis khoe được tay vợt nổi tiếng nhắn tin rủ hẹn hò tới 10 lần, người trong cuộc lên tiếng (15:33)
- Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội (15:25)
- Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, làm nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý (15:17)
- Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ (15:16)
- Quay lén dưới váy tiếp viên hàng không, nam hành khách bị bắt (15:14)
- YouTuber Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố tội Trốn thuế là ai? (15:06)
- "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc (15:04)
- Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện (15:03)
- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)




