-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Kinh tế
22/11/2024 10:01Chân dung tỷ phú tiền số vừa chi 6 triệu USD mua ‘quả chuối dán tường’, từng là học trò của Jack Ma
Justin Sun, được biết đến như một doanh nhân tiền số kiêm nhà sưu tầm nghệ thuật, vừa trở thành chủ nhân mới của tác phẩm “Comedian” - Quả chuối dán trên tường của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan. Với giá trị lên tới 6,2 triệu USD, đây là một trong 3 phiên bản của tác phẩm nổi tiếng gây bão mạng vào năm 2019.
Với Justin Sun, quả chuối dán tường là một “hiện tượng văn hóa kết nối thế giới nghệ thuật, meme và cộng đồng tiền số”. Ông tuyên bố sẽ ăn nó để “tôn vinh vị thế trong lịch sử nghệ thuật và văn hóa đại chúng".
Yêu thích các tác phẩm nghệ thuật, Justin Sun gần đây được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Liberland, một quốc gia tự xưng dựa trên nguyên tắc tự do cá nhân và công nghệ phi tập trung, được thành lập năm 2015 bởi chính trị gia người Czech, Vít Jedlička.
Sau khi được bầu vào Quốc hội Liberland, Sun tiếp tục được Tổng thống Jedlička bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời, với kỳ vọng người đàn ông này sẽ tận dụng tốt công nghệ phi tập trung để phát triển kinh tế và quản lý quốc gia. Tuy nhiên, vị trí này không tránh khỏi sự hoài nghi từ công chúng.
Nguyên nhân là bởi Sun vốn nhiều lần đối mặt các cáo buộc pháp lý liên quan đến tiền số. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc ông và các công ty thao túng giá trị token TRX và tạo khối lượng giao dịch giả nhằm thu hút các nhà đầu tư.
Sinh năm 1990 tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, Justin Sun tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh với bằng Cử nhân Lịch sử, sau đó hoàn thành Thạc sĩ tại Đại học Pennsylvania, Mỹ. Tại đây, ông lần đầu tiên biết đến Bitcoin và đầu tư vào tiền số.
Theo The Guardian, Sun là một trong những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp từ Đại học Hupan - ngôi trường được sáng lập bởi tỷ phú Jack Ma. Trong quá trình học tập tại đây, ông đã viết luận văn với tiêu đề “Sự ra đời của Internet phi tập trung”.
Trở về Trung Quốc, Sun tham gia vào Ripple - một trong những công ty blockchain ra đời sớm nhất - với vai trò nhân viên Trung Quốc đầu tiên. Chỉ 1 năm sau, ông đã rời công ty để thành lập Peiwo, ứng dụng mạng xã hội bằng giọng nói.
Năm 2015, ông được đài CNTV vinh danh là doanh nhân mới đáng chú ý nhất trong năm. Trong năm 2015, 2016, 2017, Forbes cũng thêm người đàn ông này vào 30 Under 30 Châu Á.
Năm 2017, Sun sáng lập TRON, nền tảng blockchain được thiết kế để phi tập trung hóa nội dung và tài chính. Với sự ra mắt của token $TRX, TRON nhanh chóng trở thành một trong những dự án tiền số lớn nhất, sau đó huy động được 70 triệu USD chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc cấm chào bán công khai (ICO).
Trong một buổi phỏng vấn năm 2018, trước câu hỏi “anh nghĩ sao về việc Warren Buffett so sánh Bitcoin với cờ bạc ở Las Vegas”, Sun cười khẩy và nhấn mạnh rằng ngay cả một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới cũng không hẳn là đưa ra thông tin chính xác.
Một sự kiện từng gây xôn xao là Sun đã chi 4,6 triệu USD để đấu giá bữa trưa từ thiện với Warren Buffett. Người đàn ông này sau đó đã có dịp ăn tối với tỷ phú nức tiếng phố Wall vào tháng 2/2020.
Hiện Sun vẫn giữ vững vị trí trong ngành, sở hữu 3,5 triệu người theo dõi trên X (trước đây là Twitter). Việc TRON tận dụng được đà đăng của Bitcoin đã giúp khối tài sản của người đàn ông ngày càng phình to, ước tính vượt 1,1 tỷ USD.
Theo Vũ Anh (Nhịp sống Thị trường)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




