-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Kinh tế
11/01/2018 15:31'Dị' cảnh cho Tết 2018: Mẫu đơn hình chó giá 250 triệu đồng
Vừa trình diện tại thị trường Tết Hà Nội vào những ngày cuối tháng 11 Âm lịch, các cặp linh vật tạo hình chó, tỳ hưu, chim công… của một nhà vườn đến từ đất cảnh Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh với người dân Thủ đô. Trong đó, đáng chú ý nhất là cặp cây mẫu đơn hình chó có giá bán 250 triệu đồng.
Theo quan sát, cặp cảnh hình chó được tạo hình từ cây mẫu đơn hoa đỏ (hay còn gọi là cây trang) – một loại cây thường trồng làm cảnh, trang trí công trình, biệt thự nhà vườn. Tuy có kích thước lớn nhưng cặp khuyển cảnh với dáng ngồi chầu được nghệ nhân Sa Đéc tạo tác khá đẹp mắt, đường nét uyển chuyển và có hồn. Cùng với sắc đỏ của những chùm mẫu đơn bung nở, mẫu cảnh độc đáo này càng thêm nổi bật trong ngày đông lạnh Hà Nội.

Nói về việc tạo nên chậu cảnh bắt mắt có giá đến hàng trăm triệu đồng, anh M. Hoàng (chủ nhân của cặp mẫu đơn) cho hay đây là một trong 4 mẫu tạo hình được nhà vườn đưa ra thị trường năm nay.
"Cặp cảnh này cao 2,4m, được uốn từ cây mẫu đơn cao 3m, tán rộng 3m, có tuổi đời khoảng 40 năm. Nhà vườn mất ròng rã 10 năm để chăm sóc, uốn, tạo hình và hoàn thiện đôi cảnh hình chó trưng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Mỗi chậu cảnh nặng chừng một tấn, kê trên đế hình rùa rất đẹp. Để tạo hình cho cây mẫu đơn, nhà vườn uốn khung kẽm trước, sau đó chỉnh tán cây vào khung và căn chỉnh, cắt tỉa cho đường nét mềm mại".

Theo chủ nhân của cặp "dị" cảnh, vì kích thước và cân nặng của chậu mẫu đơn rất lớn nên nhà vườn phải thuê cẩu và xe container khi vận chuyển cây ra Bắc, trong khi vẫn phải đảm bảo đủ nước tưới, ánh sáng cho cây trong suốt thời gian 3 ngày 3 đêm di chuyển.
"Sự khác biệt về thời tiết giữa Hà Nội và Đồng Tháp cũng khiến việc chăm sóc chậu cảnh cần cẩn trọng hơn. Nhưng do mẫu đơn là loài dễ sống và sống trường thọ, nên khách hàng sẽ không lo cây gặp sự cố vì chênh lệch nhiệt độ", anh Hoàng cho biết thêm.
Cũng theo nghệ nhân M. Hoàng, sở dĩ nhà vườn chọn mẫu đơn để tạo hình các linh vật là bởi so với các loại cây cảnh, mẫu đơn dễ "thuần" hơn nhờ đặc tính thân cây mềm, dễ uốn. Hơn nữa, cây không quá kén trong việc chăm bón. Chúng cần được bón phân hữu cơ và ưa khí hậu nóng ẩm cung như có khả năng chịu nắng hạn khá tốt. Thêm một lý do nữa là mỗi khi đến Tết, các loại cảnh có hoa thường thu hút khách mua hơn.

Bên cạnh cặp mẫu đơn tạo hình chó, nhà vườn Sa Đéc này cũng có thêm cặp tỳ hưu và chim công uốn từ cây mẫu đơn. Trong đó, cặp tỳ hưu được định giá 300 triệu đồng, cặp công là 250 triệu đồng. Theo tiết lộ của nhà vườn, một cặp chim công với kích thước nhỏ hơn đã được khách mua với giá 200 triệu đồng
Mặc dù không khỏi thích thú cây mẫu đơn của nhà vườn Sa Đéc nhưng không ít khách hàng tìm mua cây chơi Tết cho rằng giá của mẫu đơn hình chó khá "chát". "Mức giá 250 triệu đồng là đắt bởi so với các loại cảnh thì mẫu đơn không phải loại cây hiếm", anh Nguyễn Minh Thuận (35 tuổi, kinh doanh tự do, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ.

Đồng tình với ý kiến của anh Minh Thuận, anh Hoàng Anh Trung (52 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng một số nhà vườn ở miền Tây cũng có cặp kiểng mẫu đơn với kích thước tương tự, tuy nhiên, giá bán của họ thấp hơn khoảng 60-70 triệu đồng. "Có thể, do công vận chuyển ra Hà Nội nên nhà vườn mới định giá cao hơn như vậy".
Trái ngược với ý kiến của các vị khách kể trên, anh Thái Tùng (một người chơi cây cảnh lâu năm ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) lại cho rằng cây cảnh được chọn chơi thì luôn vô giá.
"Để có cây cảnh lạ chơi Tết thì người trồng bỏ không ít công sức, thời gian. Ngoài ra, việc định giá cây còn do nhiều yếu tố như tuổi đời cây, ý nghĩa phong thủy cũng như cái gu của cả nghệ nhân và người mua. Cho nên, nếu giá của các cặp cảnh linh vật này hàng trăm triệu cũng không có gì khó hiểu".
Theo Hoàng Linh (Nhịp Sống Kinh Tế)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




