-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Kinh tế
16/11/2022 10:18Đỏ mắt tìm vé giá rẻ dịp Tết Quý Mão 2023
Có chặng hơn 10 triệu đồng/chuyến khứ hồi
Theo khảo sát của Zing, giá vé máy bay khứ hồi từ ngày 15-26/1 (nhằm ngày 24 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) vẫn đang neo ở mức rất cao và tăng theo từng ngày.
Cụ thể, chặng bay TP.HCM - Hà Nội, Vietjet Air có vé rẻ nhất đã rơi vào hơn 6 triệu đồng. Nếu bay với Vietravel Airlines, Vietnam Airlines hay Bamboo Airways, khách hàng phải trả 6,7-8,4 triệu đồng.
Khách từ TP.HCM về Đà Nẵng với Vietjet Air sẽ phải trả khoảng 4,4 triệu đồng. Các hãng còn lại, giá vé đã lên đến 4,5-7,5 triệu đồng.

Giá vé từ TP.HCM về Vinh chạm mức 6,2 triệu đồng nếu bay với Vietjet Air. Các chuyến bay chặng này của Bamboo Airways và Vietnam Airlines có giá từ 6,8 đến hơn 10 triệu đồng.
Tương tự, từ TP.HCM về Hải Phòng, khách cũng phải chi trả số tiền 5-7 triệu đồng/chuyến khứ hồi. Thậm chí, nhiều chuyến bay phải quá cảnh ở 1-2 địa điểm của Vietnam Airlines còn có giá hơn 10 triệu đồng.
Ở các chặng, số lượng vé và các chuyến bay đều rất dồi dào nhưng hiếm thấy còn vé giá rẻ.
Theo TS. Bùi Doãn Nề, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), việc này là do cơ chế trải giá của các hãng hàng không.
“Giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường được các hãng hàng không thực hiện theo cơ chế trải giá linh hoạt, gồm nhiều mức giá từ thấp đến cao với các điều kiện giá vé khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hành khách mua từ sớm sẽ có cơ hội mua được mức giá thấp, mua sát ngày nhiều khả năng sẽ phải trả giá cao hơn do đã hết chỗ giá tiết kiệm”, ông Nề nói.
Sốc với giá vé máy bay tết
Sau khi tham khảo giá vé máy bay trực tuyến cho chuyến khứ hồi để về Đà Nẵng dịp tết, Nguyễn Thị Trang Châu (23 tuổi), ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM cảm thấy rất sốc vì dù đã dò rất nhiều hãng bay khác nhau nhưng giá vé vẫn còn rất cao.
“Do mới đi làm nên đối với mình giá vé máy bay hiện đang quá cao. Làm cả năm nhưng tết đến chuẩn bị tiền để mua vé về quê sau đó vào lại hết hơn 4 triệu đồng. Trong khi đó, ngày thường giá vé khứ hồi mình đi chưa đến 2 triệu đồng”, Trang Châu bày tỏ trên Thanh Niên.
Trang Châu cũng cho biết ban đầu cũng nghĩ đến phương án chuyển sang đi xe khách hay tàu lửa để còn tiền về quê tiêu tết. Nhưng thấy xe khách hay bị nhồi nhét nên mình cũng không dám đi, còn đi tàu thì không chịu nổi tiếng ồn. “Suy đi tính lại thì mình vẫn quyết định chọn đặt vé máy bay, dù giá rất đắt. Mình còn có suy nghĩ là sẽ mượn tiền gia đình sau một năm xa nhà đi làm để về quê nữa”, Châu cho hay.
Đồng cảnh ngộ với Trang Châu, Nguyễn Thành Long (20 tuổi), ngụ tại Q.3 (TP.HCM) đang rất phân vân vì giá vé máy bay cứ liên tục thay đổi.
Long cho biết: “Mình tham khảo giá vé bay từ TP.HCM về Huế của hãng Vietnam Airlines thì có giá 2,2 triệu đồng khi bay vào ngày 14.1 và các hãng còn lại cũng giao động từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng cho hạng ghế bình thường”.

Long cũng dự tính đổi sang tàu hay xe giường nằm nhưng khi tham khảo thì giá vé của các phương tiện này cũng không thấp hơn quá nhiều. "Cho nên hiện tại mình cũng chưa chốt phương án về bằng phương tiện nào nhưng chắc cũng khẩn trương đặt vé vì càng cận tết thì giá vé càng cao", Long nói.
Long bộc bạch: “Mình thấy giá vé đối với mình khá cao, bởi bản thân chưa tự tạo ra thu nhập riêng, còn đang dựa vào gia đình rất nhiều mà ba mẹ đã chi cho mình các khoản như học phí, tiền trọ rồi nên mình thấy khá tiếc khi dùng số tiền lớn như vậy để về quê”.
Tương tự, Thu Trang (27 tuổi, quận 7) cho Zing biết: “Tôi đã phải ‘cắn răng' đặt vé máy bay vì sợ gần Tết, giá vé sẽ lại lên cao hơn. Giá vé hiện tại đã gần bằng một tháng lương nhưng cả năm chỉ có một dịp, tôi cũng không thể không về nhà".
Còn với Lưu Thị Thu Hương, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã quyết định về quê bằng tàu hoặc xe giường nằm vì sau khi xem giá vé chặng bay TP.HCM - tỉnh Quảng Bình của hãng VietJet Air trước nghỉ tết 10 ngày mà giá đã 2,5 triệu đồng trở lên.
“Quê ở xa nên ban đầu mình cũng muốn đi bằng phương tiện máy bay cho nhanh nhưng sau nhiều lần xem vé thì bỏ ngay ý định đó. Vì vé dịp cận tết rất đắt, có thể nói tiền vé đã "ngốn" hết nửa tháng lương. Thay vào đó, mình dự định sẽ về quê dịp tết sớm hơn một tuần so với dự kiến bởi khi ấy vé tàu hay xe cũng rẻ hơn”, Hương cho biết trên Thanh Niên.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




