-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
Kinh tế
08/03/2018 07:57Hoa hồng dịp 8.3: Hoa vườn siêu rẻ, hoa phố vẫn đắt
Đến làng Tây Tựu, Bắc Từ Liêm trong dịp lễ 8.3 này, hỏi những nhà vườn về giá cả bán hoa đều nhận được cái lắc đầu ngao ngán của những người trồng hoa. "Nếu như thời tiết lạnh thì hoa còn đắt vì nở chậm, có khi đến một tuần mới nở. Còn thời tiết nắng ấm thế này thì hoa nở nhanh lắm. Vì vậy, giá hoa dịp 8.3 năm nay rẻ lắm, bán buôn đi các chợ Quảng Bá, chợ đầu mối cũng chỉ 100.000 đồng/bó 100 bông", ông Nguyễn Khắc Hậu giãi bày.


Cũng theo ông Hậu, nghề trồng hoa cũng chả lời được nhiều vì khấu trừ chi phí thuốc trừ sâu bọ, phân bón... cũng chả được bao nhiêu. Bản thân ông trồng hai sào hoa hồng cũng là để có đồng ra đồng vào nuôi con ăn học, mong cho con thoát khỏi nghề chân lấm tay bùn này. Tuy rằng trồng hoa hồng dịp 8.3 này không được giá nhưng vẫn còn may hơn rất nhiều hộ trồng hoa ly, bởi vì có những hộ trồng ly trước và sau Tết không bán được phải chịu lỗ đến hàng tỷ đồng.

Trong khi đó, chỉ cần vào trong phố, giá hoa hồng đã vụt tăng lên gấp 10-20 lần. Vì vậy, ngoài các cửa hàng bán hoa quanh năm thì dịp lễ này cũng xuất hiện nhiều hàng hoa "tự phát" đáp ứng nhu cầu thời vụ. Nhiều bạn trẻ năng động tranh thủ nhập hoa từ vườn hay từ chợ đầu mối đem tới các khu vực gần trường học để kiếm thêm đồng ra đồng vào.
"Hoa đơn thì em bán 10.000-15.000 đồng, nếu gặp khách thì em bán 20.000 đồng. Còn hoa bó thì tùy, dao động từ 150.000-200.000 đồng. Nếu hoa đẹp mà khách dễ thì có thể bán từ 250.000-300.000 đồng", bạn Hải bán hoa tại khu vực trường Đại học Công Nghiệp chia sẻ.
Theo Mạnh Đoàn (Dân Việt)








- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (7 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (21 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (21 phút trước)
- Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng (28 phút trước)
- Cô nàng sexy nhất làng tennis khoe được tay vợt nổi tiếng nhắn tin rủ hẹn hò tới 10 lần, người trong cuộc lên tiếng (29 phút trước)
- Đang rủng rỉnh tiền, năm nay người dùng Việt Nam mua iPhone 17 loại nào là “khôn ngoan” nhất? (31 phút trước)
- Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã gục ngay trên sóng truyền hình trong ngày đầu nhậm chức, lý do bất ngờ khiến nhiều người lo lắng (35 phút trước)
- Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội (37 phút trước)
- Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, làm nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý (45 phút trước)
- Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ (46 phút trước)




