-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
Pháp luật
26/04/2022 07:47Băng nhóm giả làm cảnh sát hình sự, khống chế cả 2 mẹ con để cướp xe máy
Ngày 25/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Minh Vương (27 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Cướp tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; các bị cáo Mai Thế Công (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trương Kim Phát (25 tuổi, ngụ quận 1), Đoàn Gia Hải Thiên (22 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), Trần Ngọc Tuyến (29 tuổi, quê Bình Định) và Trần Quang Khang (22 tuổi, quê Tây Ninh) cùng về tội “Cướp tài sản”.
Theo truy tố, khoảng tháng 5/2019, nhóm của Vương thấy trên các trang mạng xã hội có nhiều người rao bán xe gắn máy không rõ nguồn gốc nên nảy sinh ý định giả làm cảnh sát hình sự nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bán xe.
Sau đó, Vương lên mạng thuê làm giấy chứng minh Công an nhân dân và bảng tên giả mang tên Vương và mua trang phục công an cùng cấp hàm thiếu úy. Tiếp đó, Vương mua thêm 2 khẩu súng bắn đạn cao su, đạn và 3 chiếc còng số 8.

Có được đủ các loại giấy tờ giả và công cụ hỗ trợ trong tay, nhóm cướp lên mạng kiếm con mồi, giả là người mua xe rồi hẹn họ mang xe tới các địa điểm do nhóm Vương lựa chọn.
Khi các nạn nhân tới, Vương rút chứng minh Công an nhân dân giả ra rồi cùng đồng bọn khống chế họ để cướp xe. Sau khi thực hiện thành công, Vương chia cho mỗi thành viên 500 ngàn đồng, khi nào tiêu thụ được chiếc xe cướp được sẽ chia thêm.
Bằng thủ đoạn này, băng cướp đã thực hiện thành công gần 30 vụ cướp xe, bán được hơn 300 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Đặc biệt, trong số này có vụ cướp chiếc xe gắn máy hiệu Sonic của chị Nguyễn Kim Thùy. Theo đó, trưa ngày 15/11/2019, Phát lên mạng và biết thông tin chị Thùy đang có nhu cầu bán chiếc xe máy không chính chủ. Sau đó, Phát hẹn gặp chị Thùy ở siêu thị Big C (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Khi tới nơi, Vương thấy anh Nguyễn Trung Kiên chở 2 mẹ con chị Thùy tới thì xông tới dùng còng khóa tay anh Kiên lại, đưa lên xe để Công ngồi sau giữ. Phát thì khống chế mẹ con chị Thùy, rồi cả nhóm khống chế các nạn nhân tới khu vực ngã tư Thủ Đức thì thả họ ra, cướp đi chiếc xe gắn máy.
Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều muộn cùng ngày, TAND TP.HCM đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vương 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 4 năm về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt cho cả 2 tội là 24 năm tù; Mai Thế Công, Trương Kim Phát và Đoàn Gia Hải Thiên mỗi bị cáo 15 năm; Trần Ngọc Tuyến 14 năm và Trần Quang Khang 7 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, làm nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý (15:17)
- Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ (15:16)
- Quay lén dưới váy tiếp viên hàng không, nam hành khách bị bắt (15:14)
- YouTuber Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố tội Trốn thuế là ai? (15:06)
- "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc (15:04)
- Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện (15:03)
- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)
- Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả (15:01)
- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (33 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (35 phút trước)




