-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Pháp luật
16/05/2023 19:44Bé 3 tuổi tử vong sau cú kéo tay của bảo mẫu
Sau gần một tuần nghị án, ngày 16/5, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Ngọc (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng thông báo đã nhiều lần trả hồ sơ cho VKSND quận Bình Tân để làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như những vết thương trên cơ thể bị hại. Tuy nhiên, VKSND quận Bình Tân vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.
TAND quận Bình Tân đã có công văn gửi Trung tâm Pháp y TP.HCM đề nghị giải thích kết luận pháp y về trường hợp bé T. Cơ quan pháp y kết luận, các thương tích phần mềm trên cơ thể bé T. là do tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý gây ra.

Những thương tích này đã cũ, hình thành trên 24 tiếng kể từ thời điểm giám định. Thương tích bầm tụ máu do vật tày tác động hoặc do cơ thể tác động vào vật tày gây ra.
Do giới hạn của việc xét xử, HĐXX đã kiến nghị VKSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét hành vi của bị cáo về một tội danh khác.
Theo truy tố, tháng 12/2020, Ngọc được anh Q. thuê trông con là cháu T. (3 tuổi) với tiền công là 5 triệu đồng/tháng và bé T. sẽ ăn, ngủ tại nhà của Ngọc.
Khoảng 16h ngày 12/1/2021, sau khi ngủ dậy, bé T. tiểu tiện ra quần nên Ngọc tức giận la mắng rồi đưa cháu bé xuống nhà vệ sinh tầng trệt để tắm.
Vừa tắm, Ngọc vừa la mắng khiến bé T. sợ nên lùi ra sau thì Ngọc kéo tay cháu về phía trước khiến cháu trượt ngã ra sau, đầu đập vào thành bồn cầu. Ngọc tiếp tục tắm cho bé rồi cho bé đi ngủ.
Khoảng 19h cùng ngày, Ngọc thấy bé T. nôn ói nên kêu chồng là anh Thái Ngọc Danh cùng chở bé đi khám tại phòng khám tư nhân ở phường 10, quận 6.
Sau khi khám, bác sĩ cho về và yêu cầu theo dõi trong 48 tiếng. Đến khoảng 23 giờ ngày 14/1/2021, bé T. bất ngờ té xuống tấm nệm ngủ và có dấu hiệu khó thở, người tím tái nên Ngọc gọi điện cho anh Q., đồng thời cùng chồng đưa bé T. đi cấp cứu. Đến 6h30 ngày 17/1/2021, bé T. tử vong tại bệnh viện.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (24 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (25 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (30 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (38 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (39 phút trước)




