-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Pháp luật
07/07/2025 08:03Bị đòi nộp 1 tỷ đồng vì cảnh sát giả 'bắt được shipper giao hàng cấm'
Những ngày đầu tháng 7, bà Lê T.H. (trú tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) kể lại trải nghiệm “nhớ đời” khi suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại: “Một kẻ giả danh công an gọi video cho tôi, nói rằng tôi đang bị điều tra vì liên quan đến một đơn hàng chứa ma túy.
Hắn bảo: ‘Người giao hàng cho chị tên là Minh. Trong lúc tuần tra, chúng tôi đã bắt được người này”. Không dừng lại ở đó, người đàn ông tự xưng là Công an tỉnh Thanh Hóa còn quay video cho bà H. xem cảnh một người đang bị bắt giữ cùng gói hàng được cho là chứa ma túy.
Hắn liên tục đe dọa, yêu cầu bà phải chuyển tiền để ‘chứng minh vô tội’. “Ban đầu tôi rất hoảng loạn. Nhưng sau một hồi nói chuyện, tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi: ‘Vậy tôi phải đóng bao nhiêu tiền hả anh công an?’.
Gã kia đáp tỉnh bơ: ‘Chị chỉ cần chuyển cho chúng tôi 1 tỷ. Nếu không có tội, chúng tôi sẽ hoàn lại”. Tuy nhiên, bà H. không hề lung lay. Bà đáp trả: “Tiền của tôi là mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu và bao năm lao động mới có được. Không phải lá mít mà muốn gửi là gửi....”.
Tên lừa đảo vẫn ngoan cố, lớn tiếng dọa nạt: “Nếu chị không làm theo, chỉ một tiếng nữa chúng tôi sẽ đến bắt chị ngay lập tức”. Nghe vậy, bà H. liền dằn mặt: “Bắt thì bắt nhanh lên! Rồi kiểu gì cũng có ngày bị chích điện”. Sau câu nói đanh thép này, tên giả danh lập tức… câm nín và lặn mất tăm.
Clip giả danh công an lừa đảo lan truyền trên mạng xã hội
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một đối tượng giả danh công an “làm việc” với nạn nhân qua video call. Hắn lớn tiếng quát: “Trước khi nhận diện người, em bật camera màn hình lên, ngồi ngay ngắn nghe chưa?”.

Sau khi nạn nhân bật camera, hắn tiếp tục dồn dập tra hỏi: “Hiện tại em đang ở đâu? Anh sẽ cho em nhận diện xem đây có phải người quen không. Em phải tìm nơi yên tĩnh để làm việc, không có người thứ ba can thiệp. Em hiểu chưa?”.
Tiếp đó, hắn đưa ra hình ảnh một người đàn ông rồi nói: “Người này nói thường xuyên giao hàng cho em. Em có đặt đơn gì gần đây không? Em có quen ai tên Phương ở Thái Nguyên không? Người đó nói gửi hàng chè về Hà Nội cho em đấy”.
Chưa dừng lại, tên lừa đảo còn dựng thêm một "kịch bản công an" khác, đưa thêm một người vào đóng vai “điều tra viên” để thay phiên “lấy lời khai”.
Cả hai liên tục đặt câu hỏi, tạo không khí căng thẳng, nhằm khiến nạn nhân hoang mang. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không tỏ ra sợ hãi, hai tên này bắt đầu buông lời tục tĩu rồi… âm thầm rút lui.
Luật sư Hoàng Tùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) nhận định: “Những tình huống dở khóc dở cười này cho thấy mức độ liều lĩnh và tinh vi của các đối tượng lừa đảo giả danh. Điều đáng lo ngại là nhiều người dân vẫn dễ dàng sập bẫy do thiếu kỹ năng phòng ngừa”.
Theo ông Tùng, không phải ai cũng có bản lĩnh, kinh nghiệm. Do đó, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện các thủ đoạn giả danh đang ngày càng tinh vi, nhằm tránh trở thành “con mồi” tiếp theo trong mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.








- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (28 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (30 phút trước)




