-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
13/10/2022 11:22Chi tiết lời khai 'tàn độc' của kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái
Sáng nay (13/10), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 123 và 134 Bộ luật hình sự. Huyên là kẻ đã bạo hành, đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong ở Thạch Thất, Hà Nội.
Sáng cùng ngày, người thân cháu bé và các luật sư bảo vệ cho phía bị hại có mặt tại tòa từ sớm. Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu Đỗ N.A., nạn nhân bị Huyên hành hạ, đóng đinh vào đầu) mang di ảnh cháu tới tòa.
Xuất hiện tại toà, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1995, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), mẹ bé N.A. liên tục lau nước mắt.
Như tin đã đưa, khi tiến hành thủ tục trước khi bắt đầu phiên toà, HĐXX hỏi bị cáo Huyên có ý kiến gì không, song Huyên không phản hồi. Sau khi cha đẻ bị cáo xác nhận Huyên bị khiếm thính cả 2 tai từ nhỏ, nên HĐXX phải cắt cử một cảnh sát ghé sát tai bị cáo để truyền đạt thông tin.

Sau đây nội dung trả lời thẩm vấn của HĐXX của bị cáo Nguyễn Trung Huyên được báo VietNamNet thuật lại:
Bị cáo có nhớ đóng tất cả bao nhiêu đinh vào đầu cháu bé?
- Bị cáo đóng tầm khoảng 8-9 cái.
Mỗi lần đóng đinh cách nhau bao lâu?
- Đóng 1-2 cái xong 1, 2 phút lại đóng.
Cháu Ánh bị đóng đinh có la hét gì không?
- Có la hét, khóc. Bị cáo lúc đó khi giữ, lúc thả cháu Ánh.
Lần đổ keo vào mũi, cháu Ánh có khóc không?
- Cháu Ánh chỉ khó thở, chảy nước mũi.
Tại sao quá trình ở cùng lại nhiều lần đánh đập cháu bé thế?
- Bị cáo thấy khó chịu.
Cháu rất bé, có gây gì mà đánh đập cháu nhiều lần thế?
- Im lặng
Các lần đổ keo, đóng đinh vào đầu cháu Ánh có nhằm mục đích giết chết cháu không?
- Im lặng
Bị cáo làm những việc đó nhằm mục đích gì? Đóng đinh vào đầu cháu bé nhằm mục đích gì? Có muốn giết cháu Ánh không?
- Muốn giết cháu Ánh.
Muốn giết cháu Ánh để làm gì?
- Bị cáo làm vậy để giết chết cháu Ánh.
Những lần như vậy chị Luyến có biết không, có tham gia cùng không?
- Luyến không biết và không tham gia cùng.
Luyến có nghi ngờ gì không?
- Dạ không ạ.
Tiếp theo, HĐXX hỏi chị Luyến. Người mẹ mất con run rẩy, sụt sịt khóc trả lời thẩm vấn của HĐXX:
Các lần bị cáo Huyên đánh cháu Ánh, chị có biết không?
- Tôi không biết. Lần Ánh bị gẫy tay, mấy hôm sau tôi mới biết.
Huyên hàng ngày giao tiếp như thế nào?
- Vẫn vậy ạ.
Hàng ngày Huyên có biểu hiện tâm lý gì không?
- Thỉnh thoảng anh ý nói luyên thuyên gì đó một mình.
Thỉnh thoảng có quát mắng chị không?
- Có ạ.
Chị thấy Huyên có biểu hiện gì khác thường không?
- Im lặng.
Hôm nay, chị thấy hành vi của Huyên như thế nào? Chung sống với mình hàng năm mà bị cáo hành hạ con mình như thế, chị có xót ruột không?
- Im lặng
Trong 5 lần bị cáo Huyên hành hạ con mình như thế, chị có nghi ngờ cho ai không?
- Không ạ. Tôi gửi con cả ngày, không phải lúc nào cũng để ở nhà với Huyên.
Chị khi đó đang mang thai với Huyên đúng không?
- Vâng ạ.
Cháu Ánh có ngoan không?
- Có ạ
Theo chị nguyên nhân nào Huyên đánh đập cháu bé?
- Có những lúc thấy Huyên đánh cháu Ánh. Khi Ánh đi học về không chào thì Huyên có đánh.
Sao chị nói cháu Ánh bị ngộ độc thức ăn vào hôm Huyên cho cháu uống thuốc độc?
- Vì bác sĩ nói thế ạ.
Chị yêu cầu xử lý như thế nào với Huyên, xử lý nhẹ hay nặng?
- Im lặng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung (sinh năm 1984) và có 3 con chung, trong đó có cháu Đỗ N.A. (sinh ngày 18/02/2018). Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh Chung nuôi 2 cháu, còn chị Luyến nuôi cháu N.A.
Sau khi ly hôn, chị Luyến làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trong thời gian làm việc tại nhà anh Thắng, chị Luyến có quan hệ quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (là người đang làm việc tại xưởng mộc gần đó). Từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, chị Luyến đưa cháu N.A. đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ, gửi cháu N.A. tại một nhà gần đó để thuê trông giúp.
Trong quá trình sinh sống, Huyên thường xuyên hành hạ bé N.A. Từ 9/2021 tới 1/2022, Huyên đã 4 lần hành hạ cháu N.A. bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như bắt nuốt đinh, đánh gãy tay và đóng đinh vào vùng đầu cháu N.A. Sau các lần bị hành hạ, cháu N.A. đều phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 17/1, khi thấy con gái có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi, chị Luyến đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất để cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển đến tuyến trên để điều trị. Sau gần 2 tháng được các bác sĩ đầu ngành chăm sóc và chữa trị tích cực, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé N.A. đã qua đời vào 22h ngày 12/3/2022.
Nguyên nhân tử vong do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.
Sau đó, Nguyễn Trung Huyên bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.
Liên quan vụ án, cơ quan truy tố xác định chị Luyến cùng Huyên thuê trọ chung sống như vợ chồng. Song các lần Huyên có hành vi hành hạ, đánh và giết cháu Ánh thì chị Luyến không biết nên không đồng phạm với Huyên. Do đó, Cơ quan sát điều tra không đề cập xử lý đối với chị Luyến.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (19:32)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (47 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (2 giờ trước)




