-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
16/12/2017 13:34Đắk Lắk: Tự xưng là bố để đón bé gái ra khỏi trường rồi bắt cóc
Sáng ngày 16/12, thông tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk), cho biết, hiện tại chị Võ Thị Yến Duyên (SN 1984) và Thượng úy Hoàng Bá Hùng đã qua cơn nguy kịch sau khi bị đối tượng Bùi Tuấn Công Bằng (SN 1981, ngụ Kon Tum) đâm trọng thương.

Lãnh đạo trường mẫu giáo Bông Sen (huyện Krông Búk), cho biết, vào khoảng 15h, ngày 14/12, có một người đàn ông đi xe ô tô đến gặp giáo viên chủ nhiệm và xưng là bố cháu Anh nói lý do đi làm xa về nên xin phép đón cháu về sớm. Do thấy bé Anh tỏ ra quen biết với người đàn ông này nên giáo viên tin tưởng cho đón về.
Tuy nhiên, chiều cùng ngày, bà ngoại cháu Anh đến trường đón thì nhà trường mới biết sự việc nên nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an.
Như Dân trí đã đưa tin, chị Võ Thị Yến Duyên và Bùi Công Tuấn Bằng đã chung sống với nhau từ năm 2015 tại thôn 4, xã Ngo Giang, huyện Đắk Hà (Kon Tum).
Đến cuối năm 2016, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị Duyên đưa con riêng với chồng là cháu Duyên Anh về xã Cư Pơng (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) sinh sống.
Trưa ngày 14/12, khi cháu Anh đang đi học ở trường mẫu giáo trên địa bàn xã Cư Pơng thì Bằng đã đến trường đón cháu Anh về tận Kon Tum. Sau đó, Bằng điện thoại báo cho chị Duyên muốn chuộc con về phải đưa 15 triệu đồng, sau đó Bằng tăng lên là 100 triệu đồng và chị Duyên phải sang Kon Tum giao dịch.
Chị Duyên cũng nhanh chóng trình báo đến cơ quan chức năng và được các trinh sát hỗ trợ để giải cứu cháu Anh. Tại thị trấn Đắk Hà (Kon Tum) Bằng hẹn chị Duyên đến cây xăng thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ nhưng đối tượng đã nhanh chóng rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào chị Duyên cùng 2 công an là Thượng úy Hoàng Bá Hùng và Thiếu úy Y Ngưu Ayun (Công an huyện Krông Búk) bị thương.
Đối tượng Bằng cũng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền và cố ý gây thương tích.
Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Bằng khai nhận đã ly thân với chị Duyên, giữa 2 người có 1 người con chung. Riêng cháu Duyên Anh là con riêng của chị Duyên.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Theo Thúy Diễm (Dân Trí)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (35 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (40 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




