-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Pháp luật
23/06/2021 18:06Đòi nợ không đúng cách, chủ tiệm cầm đồ biến thành kẻ cướp
Ngày 23/6, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thái Bình (SN 1984, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Dương Anh Tuấn (SN 1981, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử về tội Cướp tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 168 BLHS.
Hành vi phạm tội của các bị cáo dần được làm sáng tỏ qua quá trình xét xử công khai tại phiên tòa.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 5/2014, anh Lê Tiến Đ. (SN 1991, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) đến cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Thái Bình (SN 1984) ở phố Minh Khai để nhờ Bình tìm nơi cấp mạng cho anh Đ. đánh bạc. Bình đồng ý và nhờ đối tượng Hiếu (chưa rõ nhân thân) cấp trang mạng bóng đá cho anh Đ. đánh bạc.
Khoảng cuối tháng 5/2014, anh Đ. đánh bạc thua số tiền là 570 triệu đồng, nhưng do không có tiền trả cho Hiếu nên tìm cách trốn tránh.
Do Bình là người giới thiệu anh Đ. với Hiếu nên Bình bàn với những người bạn chung vốn mở cửa hàng cầm đồ với mình gồm: Vũ Quang Thái (SN 1993, ở Cầu Giấy, Hà Nội), Đặng Lê Minh (SN 1983, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) và Dương Anh Tuấn đi tìm anh Đ. đòi tiền.
Sau một thời gian lùng sục, truy tìm “con nợ”, nhóm Bình biết Đ. ở cùng bà nội tại khu tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng 11h ngày 09/6/2014, Bình cùng Thái, Minh, Tuấn đến nhà bà nội anh Đ. tìm. Vừa nhìn thấy nhóm Bình, anh Đ. “mặt cắt không còn giọt máu” toan bỏ chạy thì bị Tuấn xông ra kéo lại.
Vừa thấy anh Đ. cho tay vào trong bụng rút dao ra, cả hội Bình, Tuấn xông vào giữ, đấm đá túi bụi đối phương, mặc cho người dân và bà nội cùng bạn gái anh Đ. ra can ngăn.
Lo sợ anh Đ. không trả nợ, cả bọn khống chế anh Đ. đưa ra xe ô tô chở về cửa hàng.
Trên đường đi, cả nhóm tra khảo Đ. về việc trốn nợ; sau đó, nhóm Bình đưa anh Đ. vào 1 quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để ép anh Đ. viết giấy vay số tiền 570 triệu đồng. Sau đó, bọn chúng ép anh Đ. gọi điện thoại về cho bố đẻ mang sổ đỏ đi cầm cố lấy tiền đem đến trả nợ, nhưng bố Đ. không nghe máy.
Cầm giấy vay nợ trong tay, đến 14h cùng ngày, bọn chúng thả anh Đ. về. Sau đó, anh Đ. đã đến công an trình báo sự việc. Cả 4 đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.
Vũ Quang Thái và Đặng Lê Minh lần lượt bị xử phạt 14 và 13 năm tù về tội Cướp tài sản. Riêng Nguyễn Thái Bình và Dương Anh Tuấn, thời điểm xảy ra vụ án có biểu hiện mắc bệnh tâm thần và được Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận bị can bị bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn…, hiện bị can cần được điều trị bệnh.
Căn cứ kết luận này, ngày 14/02/2015, VKSND TP.Hà Nội ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Bình và Tuấn; đến ngày 21/01/2021 ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Bình và Tuấn. Sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 23/6, hai bị cáo Bình và Tuấn bị đưa ra xét xử về tội danh cướp tài sản tại TAND TP.Hà Nội.
Về phía người bị hại đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang, bức xúc trong dân cư, HĐXX của TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thái Bình 19 năm tù và Dương Anh Tuấn 18 năm tù theo đúng tội danh mà VKS quy kết.
Nguyễn Thúy (Nguoiduatin.vn)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (27 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (27 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (33 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (41 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (41 phút trước)




