-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Pháp luật
08/11/2018 10:53Giây phút kinh hoàng của người vợ bị chồng đổ xăng thiêu sống
Ông Lò Bá Chinh, Trưởng Công an xã Tân Thành (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng đổ xăng lên người, đốt cháy vợ sau khi bị tòa xử ly hôn. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thành và Công an huyện Thường Xuân đã tới khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.
Theo đó, sáng 6/11, anh Cầm Bá Hơn (SN 1990, ở thôn Thành Lai, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) và chị Lang Thị Thu (SN 1984, vợ anh Hơn) được tòa án triệu tập đến để xét xử ly hôn giữa hai vợ chồng. Trưa cùng ngày, khi chị Thu về nhà đón hai con nhỏ và dọn đồ đạc thì bị người chồng bất ngờ đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng ở hai tay, cổ, bụng và hai bên đùi.

Đang ngồi chăm con tại bệnh viện, bà Lữ Thị Hương (mẹ đẻ chị Thu) chia sẻ, sau khi kết hôn với nhau, vợ chồng anh Hơn và chị Thu sinh được 2 người con, bé lớn 9 tuổi, bé sau 5 tuổi. Do cuộc sống kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng gửi hai con lại con cho bố mẹ chồng chăm sóc và ra tỉnh Hưng Yên làm thuê. Trong thời gian hai vợ chồng sống ngoài đó thường hay xảy ra mâu thuẫn. Do không còn tình cảm với chồng nên chị Thu đã quyết định ly hôn.
"Khi biết tin Hơn đốt vợ, tôi chạy đến và vô cùng hoảng sợ khi thấy người con gái bốc cháy như ngọn lửa. Không thể ngờ Hơn lại tàn nhẫn như vậy”, bà Hương nghẹn ngào.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị Lang Thị Thu đau đớn kể lại: “Tôi hơn chồng 6 tuổi, do chênh lệch tuổi tác nên giữa vợ chồng tôi cũng có những bất đồng nhất định. Đặc biệt, kinh tế gia đình khó khăn, chồng còn trẻ nên còn ham chơi. Hiện chúng tôi có với nhau hai mặt con, đứa lớn đã 9 tuổi, đứa bé 5 tuổi nhưng hai vợ chồng chưa ngày nào được sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Cuộc sống lam lũ, làm lụng quần quật suốt ngày mà chẳng thể thoát khỏi cái nghèo, cái khổ nên vợ chồng tôi đành để hai con nhỏ lại cho ông bà nội ngoại chăm để ra Hưng Yên làm công nhân”.
Cố nén nỗi đau về tinh thần và thể xác chị Thu kể tiếp: “Ngày hai vợ chồng để lại con nhỏ với ông bà chăm cách đây cũng 6 năm. Hai vợ chồng ra tỉnh ngoài làm ăn cũng chỉ mong kiếm được đồng lương ít ỏi để gửi về cho hai con ăn học. Tình cảm vợ chồng dần phai nhạt, tôi cũng không còn thiết tha gì nữa. Sau một thời gian dài vợ chồng không có hạnh phúc, tôi đã quyết định ly thân chồng. Ngày 6/11, vợ chồng tôi ra tòa ly hôn. Sau khi về nhà, anh Hơn nài nỉ tôi quay lại cùng chung sống để nuôi con nhưng tôi nhất quyết cự tuyệt. Sau đó, anh ta đã dùng xăng đổ lên người tôi rồi châm lửa đốt".

Trao đổi với PV, bác sĩ Vũ Văn Sánh, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (người trực tiếp điều trị cho chị Thu) cho biết: “ Bệnh nhân Thu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, hai tay và hai bên đùi bỏng ở cấp độ II, III. Ở vùng cổ, bụng có vết bỏng nhẹ hơn nhưng ở cấp độ I, tỉ lệ bỏng toàn cơ thể khoảng 20%. Sau khi được bác sĩ truyền dịch, tiêm kháng sinh, lau rửa vết bỏng và băng bó thì hiện sức khỏe của chị dần ổn định”.
Theo Ngọc Hưng - Viết Huy (Giadinh.net.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (32 phút trước)




