-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
31/08/2016 10:16Hé lộ nguyên nhân thanh niên đâm chết cha dượng ở Sài Gòn
![]() |
Ngày 30.8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ nghi can Lê Văn Trường (16 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân của Trường là ông Phan Mỹ Đô (39 tuổi, quê Cần Thơ, cha dượng của Trường).
Trước đó, vào chiều 28.8, Trường đi nhậu và về phòng trọ của mẹ là bà H.T.S (47 tuổi, quê Cần Thơ) ở hẻm 17 đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nằm ngủ. Lúc này, ông Đô (chồng sau của bà S.) đi từ trên gác của phòng trọ xuống cằn nhằn Trường: “Mày tối ngày đi ăn nhậu” khiến hai bên xảy ra cự cãi kịch liệt.
Biết Trường đang có hơi men nên ông Đô bỏ ra ngoài phía trước phòng ngồi nhưng vẫn tiếp tục lẫm bẩm chửi. Không ngủ được, Trường nổi “máu điên” chạy xuống bếp lấy dao Thái Lan lao đến đâm vào người cha dượng khiến nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Lúc này, bà S. đang ngồi gần đó chạy đến can ngăn, hô hoán mọi người. Nghe tiếng la hét trong dãy trọ anh Nguyễn Văn Tú sống tại đây chạy đến tước dao của Trường ném vào chậu kiểng.
![]() |
Khu vực dãy nhà trọ nơi ông Đô bị đâm tử vong |
Ông Đô nhanh chóng được những người trong dãy trọ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, tuy nhiên do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.
Về phần mình, sau khi đâm cha dượng, Trường chạy vào trong góc phòng trọ ngồi một chỗ, ai hỏi gì cũng không nói.
Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường đồng thời đưa Trường về trụ sở làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Trường thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
![]() |
Con dao giả định được công an thực nghiệm tại hiện trường |
Theo những người sống dãy trọ, ông Đô và bà S. thuê trọ sống chung ở đây được 6 năm qua. Ông S. làm nghề bốc vác thuê. Trường không ở với mẹ nhưng thỉnh thoảng hay đến phòng trọ này để thăm bà S. Hôm xảy ra án mạng, Trường tìm đến phòng trọ, sau đó giữa nghi phạm và cha dượng xảy ra cự cãi dữ dội.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)