-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Pháp luật
17/02/2023 09:48Hoàn tất cáo trạng liên quan vụ người đàn ông bị chém lìa cẳng chân trên vỉa hè ở Hà Nội
Ngày 17/2, theo VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo nội dung cáo trạng, Hoàng quen biết Vũ Tá Đăng (SN 1994, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Khoảng 13h ngày 13/7/2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng gọi đến hẹn đi xuống Thường Tín chém người có mâu thuẫn với mình và đã đồng ý.
Đến chiều hôm sau, Hoàng đi xe máy đến đón Đăng, Đăng đưa cho Hoàng một biển kiểm soát để thay vào chiếc xe đang đi rồi nhét dao vào túi đeo chéo. Cả hai phóng xe đi tìm ông N.V.H. (50 tuổi, ở xã Hồng Vân) để chém.
Khi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Đăng bảo Hoàng dừng bên lề đường đối diện nhà ông H. để theo dõi. Đợi khoảng 30 phút nhưng không thấy ông H. đi ra nên cả hai bỏ về.
Đến 16h ngày 15/7/2022, cả hai tiếp tục đi tìm ông H. để chém. Phóng xe đi qua nhà ông H. được khoảng 50m, Đăng nói với đồng bọn: "Em ơi, đây rồi, quay lại".
Thấy ông H. đang đi bộ trên vỉa hè, Hoàng chở Đăng quay xe lại, ngược chiều với ông H. Khi cách ông này 10m, Đăng nhảy xuống xe, cầm dao chạy đến phía sau, chém một nhát vào chân phải nạn nhân, khiến ông H. bị gãy 2 xương cẳng chân phải và bị ngã xuống đường. Sau đó, Đăng cầm hung khí leo lên xe Hoàng rồi cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hậu quả, ông H. được xác định bị thương tổn 39% sức khoẻ. Quá trình điều tra, CQĐT thu giữ được 9 đoạn video liên quan đến vụ án ghi lại hình ảnh hai nghi phạm bỏ chạy.
Hoàng sau đó bị bắt, trong khi Đăng bỏ trốn nên đến ngày 12/11/2022, Công an Hà Nội đã ra lệnh truy nã đối với Đăng.
Theo điều tra, thời điểm gây án, đối tượng Đăng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, theo quyết định ngày 30/11/2017 của VKSND TP Hà Nội.
Hiện, Công an Hà Nội đã quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với Đăng, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Liên quan tới vụ án trên, ông H. khai có vay của Trịnh Viết T. (SN 1987, ở Hà Nội) số tiền 500 triệu đồng từ năm 2018 để làm ăn. Số nợ này theo ông H. thì ông đã trả cho T. nhưng không viết giấy biên nhận.
Khoảng 14h ngày 29/6/2022, T. cùng 5 đối tượng khác (chưa xác định) có đến nhà ông đập cửa, yêu cầu trả nợ. Khi nhóm đối tượng gọi, ông H. không mở cửa.
Chiều hôm đó, ông H. nhận được tin nhắn đe dọa từ số điện thoại của T. với nội dung: "Anh H. ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".
Do Đăng bỏ trốn và chưa ghi lời khai được của người tên T. để làm rõ nguyên nhân vụ chém ông H. Ngoài lời khai của ông H., chưa có tài liệu chứng minh T. là đối tượng chủ mưu trong vụ án.
CQ ĐT đã tách riêng vụ án, chờ khi nào bắt được Đăng sẽ làm rõ để xử lý theo pháp luật.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (33 phút trước)




