-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Pháp luật
05/02/2022 20:51Khẩn trương điều tra làm rõ vụ Linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ở Kon Tum
Vụ án xảy ra vào sát dịp nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 nhưng việc điều tra làm rõ sự việc vẫn được lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum khẩn trương tiến hành.
Diễn biến sự việc
Sự việc đau lòng xảy ra khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/1/2022 tại điểm sinh hoạt tôn giáo ở nhà bà Y Mới, thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Vào thời điểm trên, Linh mục Trần Ngọc Thanh, tu sỹ Dòng Đa Minh, 41 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 130/1490A đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM, người mới được bổ nhiệm đặc trách Giáo họ Sa Loong, thuộc Giáo xứ Đắk Mốt, Giáo phận Kon Tum đang làm lễ cho khoảng 20 giáo dân thì xảy ra án mạng.
Hung thủ sử dụng một con dao dài khoảng 40cm ra tay sát hại Linh mục Trần Ngọc Thanh là đối tượng Nguyễn Văn Kiên, 33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi.
Sau khi chém linh mục, đối tượng Nguyễn Văn Kiên còn dùng dao tiếp tục chém người đàn ông ngồi gần cây đàn Piano dưới bàn thờ Chúa nhưng may mắn người này nhanh tay lấy ghế gỗ đỡ đường dao rồi chạy thoát ra bên ngoài.
Sau khi khống chế, tước được dao trên tay đối tượng Nguyễn Văn Kiên, những người có mặt nhanh chóng đưa Linh mục Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng linh mục đã mất tại bệnh viện lúc 23 giờ 30 phút ngày 29/1/2022.
Thông tin từ Công an huyện Ngọc Hồi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã có mặt tại hiện trường thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ như: bảo vệ hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng…
Khẩn trương điều tra làm rõ sự việc
Sau khi tiếp nhận tài liệu, chứng cứ và thông tin ban đầu về sự việc từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ngọc Hồi, các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum gồm: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ngọc Hồi, đại diện chính quyền địa phương, Linh mục phụ trách Giáo xứ Đăk Mốt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng.

Sau chưa đầy 3 ngày xảy ra vụ án, đến 31/1/2022 (tức 29 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên về tội “Giết người”.
Về thông tin đối tượng ra tay sát hại Linh mục Trần Ngọc Thanh có biểu hiện không bình thường về thần kinh, trong khi chờ kết quả điều tra thận trọng từ phía Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum thì trong “Thư chung Tết Nhâm Dần” của Tòa Giám mục Kon Tum gửi Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh và quý ông bà anh chị em trong gia đình Giáo phận vào ngày 3/2/2022 (Mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) cũng đã đề cập việc này.
Cụ thể vào sáng ngày 1/2/2022 (Mùng 1 Tết), Linh mục Phan Văn Bình (Nhà hưu Tòa Giám mục) cùng Linh mục Đỗ Thanh Tùng (Chính xứ Đăk Mốt) đã đến thăm gia đình Nguyễn Văn Kiên, người ra tay sát hại Linh mục Trần Ngọc Thanh. Theo tìm hiểu của hai linh mục thì Nguyễn Văn Kiên thuộc gia đình công giáo. Cha mẹ hiền lành, ngoan đạo. Kiên có hai em trai và một em gái. Em gái học nội trú nhà các Soeurs.
“Tuy nhiên, bản thân anh Kiên thì lơ mơ, không sống đạo. Qua những thông tin có được từ cha mẹ anh Kiên, anh Kiên không phải là người điên khùng theo cách hiểu thông thường. Anh vẫn biết làm ruộng, làm rẫy, sửa xe... Tuy nhiên, thỉnh thoảng, anh có thể nổi điên quậy phá, chửi bới, đập ti vi, đánh đập ngay cả người nhà, thậm chí đập phá bàn thờ gia đình... Anh còn hoang tưởng bị người ta ức hiếp, ngăn cản không cho lấy vợ”, thông tin trong “Thư chung Tết Nhâm Dần” của Tòa Giám Mục Kon Tum khẳng định.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra làm rõ để sớm đưa đối tượng sát hại Linh mục Trần Ngọc Thanh ra xét xử trước pháp luật đúng người, đúng tội./.








- Nữ shipper tố bị vợ chồng chủ nhà đánh nhập viện: Nguồn cơn từ bộ quần áo 900.000 đồng (17:10)
- Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút tài xế cố tình kéo lê nữ sinh ở Hà Nội đến tử vong (17:02)
- 10 nữ thần dao kéo Trung Quốc: Sự lột xác ngoạn mục của các mỹ nhân (17:00)
- Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức (56 phút trước)
- Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh (58 phút trước)
- Hoàng gia Anh chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump bằng nghi lễ cầu kỳ (1 giờ trước)
- Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong tiết lộ góc khuất, bóng đá Indonesia dậy sóng (1 giờ trước)
- Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng (1 giờ trước)
- Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk (1 giờ trước)




