-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
17/01/2020 16:08Khởi tố 'chuyên gia' 40 năm kinh nghiệm cưa bom mìn
Ngày 17/1, theo nguồn tin từ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối tượng Phan Văn Tuấn (54 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại điều 304 và 305 Bộ luật hình sự.

Như chúng tôi đưa tin, ngày 8/1, tại đoạn đường Võ Văn Kiệt (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột), tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang đối tượng Phan Văn Tuấn lái xe máy chở gần 6kg thuốc nổ đem đi bán.
Đến ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Tuấn và toàn bộ tang vật cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục làm rõ hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn thuốc nổ và đạn dược.
Sau đó, tổ công tác đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của ông Tuấn tại phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột thì phát hiện đối tượng cất giấu hơn 18kg thuốc nổ được lấy trong các viên đạn; gần 4400 viên đạn và vỏ đạn các loại. Khám xét xung quanh nhà phát hiện thêm nhiều vỏ bom mìn đã bị tháo hết thuốc nổ.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn khai nhận, 6kg thuốc nổ bị công an phát hiện khi chở trên đường được lấy từ quả bom ông tìm được ở tỉnh Kon Tum, định bán với giá 3,6 triệu đồng. Được biết, ông Tuấn đã làm nghề dò tìm bom mìn đã gần 40 năm nay và đi rất nhiều tỉnh thành, sau đó cưa tháo bom mìn để lấy thuốc nổ, vỏ đồng đi bán.
Liên quan đến vụ việc này, trung tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Số lượng thuốc nổ và đạn dược lớn như thế này nếu bị kẻ xấu đưa ra thị trường thì rất nguy hiểm đối với an ninh trật tự. Nếu không phát hiện sớm, bà con sống xung quanh cũng gặp nguy hiểm".
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (44 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (50 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




