-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Pháp luật
04/10/2023 07:18Liên tiếp các vụ người thân quen bắt cóc cháu bé đòi tiền chuộc
Bắt cóc con của bạn thân đòi 2 tỷ tiền chuộc
Bộ công an vừa bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ tại Long An). Đối tượng này bắt cóc bé gái Lê Mộc C. (3 tuổi) và đòi tiền chuộc là 2 tỷ đồng. Vụ việc này được bàn giao cho Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý.
Theo công an, Nguyễn Thanh Sơn và bố của cháu bé là bạn thân. Hàng ngày, Sơn đón con của mình và con của bạn về nên cô giáo rất tin tưởng giao bé Lê Mộc C. cho Sơn.

Chiều 2/10, Sơn đón bé C., thuê xe 4 chỗ đưa bé đi từ Long An lên TP.HCM rồi điện thoại cho gia đình bạn thân đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Vì số tiền quá lớn, gia đình chưa thể có được ngay nên Sơn hạ xuống 1 tỷ đồng.
Gia đình bé C. đã chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản của Sơn. Sau khi nhận đủ 1 tỷ đồng, Sơn tới khách sạn tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM gửi bé C. lại cho lễ tân, nói rằng bé sẽ có người tới đón. Sau đó, Sơn lên xe khách đi Lâm Đồng.
Ngay sau khi nắm bắt được vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị công an các tỉnh liên quan cùng truy xét đối tượng.
Đến 21h27 ngày 2/10, Nguyễn Thanh Sơn bị cơ quan công an bắt giữ khi đang ngồi trong xe khách di chuyển trên quốc lộ 20, đoạn thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Công an cũng giải cứu cháu bé thành công.
Bước đầu, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận do thua bạc, bị đòi nợ liên tục nên túng quẫn làm liều. Sơn dự định sau khi trả tiền nợ đánh bạc xong thì... sẽ đi tu tại Đà Lạt. Còn nếu bị truy đuổi thì sẽ uống thuốc tự tử. Trong hành lý của Sơn có sẵn chai thuốc diệt cỏ.
Giúp việc thân tín trở thành kẻ bắt cóc máu lạnh
Cách đây không lâu, vụ việc bắt cóc trẻ em mà người thực hiện hành vi là người thân quen ở Long Biên (Hà Nội) gây rúng động dư luận. Nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng này từng được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.
Sau khi nghỉ việc, Trang vẫn được người nhà thuê đưa đón cháu bé đi trường mẫu giáo.

Qua điều tra của cơ quan công an, khoảng 17h4 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, lái xe máy đi đến trường học của cháu bé 2 tuổi để đón cháu. Nghi phạm lái xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Trang nhắn tin cho gia đình cháu H.T. thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con. Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc.
Khi cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, sẽ bị công an truy bắt. Đối tượng sát hại cháu bé ở một ao cá để xoá dấu vết và để bịt đầu mối.
Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.
Đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân T. (62 tuổi, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, không thể trốn thoát nên đối tượng đã tự sát.
Phụ huynh nhờ đón nhầm con
Mới đây ở Quảng Ninh cũng đồn có vụ việc bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, Công an phường Tuần Châu đã vào cuộc làm rõ sự việc và khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em.
Trường hợp cháu bé N.Q.L. (3 tuổi, học tại Trường mầm non Tuần Châu) chưa thấy về nhà ngày 2/10, sau tìm kiếm đã thấy cháu N.Q.L. tại gia đình một phụ huynh cùng trường.
Qua xác minh cho thấy, một phụ huynh tại Trường mầm non Tuần Châu nhờ người quen đi đón con mình. Vì không biết mặt cháu bé nên người được nhờ đã đón nhầm một cháu cùng tên N.Q.L. về nhà mình.
Trước sụ việc trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã yêu cầu Đảng ủy phường Tuần Châu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cán bộ có liên quan thuộc chi bộ trường Mầm non Tuần Châu để xảy ra sự việc nêu trên.
Chi bộ trường Mầm non Tuần Châu báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc quản lý, đón trả học sinh của nhà trường.
Theo Nhị Tiến (VietNamNet)








- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (14 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (16 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (17 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (18 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (19 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (21 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (25 phút trước)




