-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
Pháp luật
21/01/2019 08:42Lội suối vượt biên vận chuyển pháo nổ vào Việt Nam
Ngày 20/1, trung tá Trần Xuân Khánh (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Hải Hà bắt giữ 2 người vượt biên sang Trung Quốc vận chuyển hơn 100 kg pháo lậu vào Việt Nam.
Theo đó, vào lúc 21h30 ngày 19/1, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức chủ trì phối hợp cùng tổ công tác của Công an huyện Hải Hà và Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tuần tra kiểm soát tại khu vực bờ sông biên giới thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, phát hiện 2 nam giới đang vác 2 bao tải và 2 thùng cát tông từ Trung Quốc qua biên giới về Việt Nam.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các bao tải và thùng cát tông đều chứa nhiều loại pháo nổ có tổng trọng lượng 113 kg.
Hai người vận chuyển số pháo trên khai nhận tên là Mạc Văn Tuyên (48 tuổi) và Mai Văn Cảnh (46 tuổi, cùng trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà). Được thuê vận chuyển số pháo này với tiền công 4 triệu đồng, chiều 19/1, Tuyên và Cảnh mỗi người đi một xe máy từ xã Quảng Thành vào khu vực biên giới xã Quảng Đức.
Đến khoảng 18h cùng ngày, cả hai vượt biên đi bộ qua suối sang Trung Quốc nhận “hàng” rồi đưa về Việt Nam thì bị bắt. Hiện hai nghi phạm cùng tang vật đang được Đồn Biên phòng Quảng Đức tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ ban đầu để bàn giao Công an Huyện Hải Hà điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên tuyến biên giới Lào Cai, sáng 20/1, Đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng bắt giữ một người vận chuyển pháo nổ.
Theo trung tá Dương Trọng Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu, vào lúc 8h15 ngày 20/1, tại khu vực mốc biên giới 108+800m, thuộc thôn Na Lốc 4 (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương), tổ tuần tra Đồn 29 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại xóm Pắc Khao, xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, có mang theo pháo nổ.
Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và yêu cầu về Đồn Biên phòng để điều tra làm rõ. Hà Văn Thỉnh khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc để mua pháo nổ mang về để bán kiếm lời, tang vật thu giữ gồm 21 kg pháo nổ các loại, 2 điện thoại và 100 Nhân dân tệ. Đồn Biên phòng Bản Lầu đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Mường Khương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Theo Nguyễn Minh - Phạm Quỳnh - Trung Dũng (Tiền Phong)








- Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng (15:34)
- Cô nàng sexy nhất làng tennis khoe được tay vợt nổi tiếng nhắn tin rủ hẹn hò tới 10 lần, người trong cuộc lên tiếng (15:33)
- Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội (15:25)
- Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, làm nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý (15:17)
- Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ (15:16)
- Quay lén dưới váy tiếp viên hàng không, nam hành khách bị bắt (15:14)
- YouTuber Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố tội Trốn thuế là ai? (15:06)
- "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc (15:04)
- Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện (15:03)
- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)




