-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Pháp luật
29/04/2021 13:41Ngồi tù vì trộm 40.000 USD trong chiếc ôtô quên đóng cửa
Sáng 29/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Anh Tuấn (36 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 4, điều 173, Bộ luật hình sự.
Theo HĐXX, Tuấn là lái xe hợp đồng của một công ty với nhiệm vụ đưa đón nhân viên đến tòa nhà văn phòng trên phố Liễu Giai, Hà Nội. Khoảng 11h ngày 19/11/2020, tài xế đưa xe xuống tầng hầm B4 của tòa nhà. Lúc đi bộ lên tầng hầm B3, Tuấn thấy chiếc ôtô màu trắng hiệu Nissan có cửa sau bên trái khép hờ nên lại gần.

Xung quanh không có người nên Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp. Tuấn lấy đi chiếc cặp da màu đen để bên trong xe. Kiểm tra cặp có 4 cọc tiền USD, tổng trị giá 40.000 USD, tương đương 922 triệu đồng.
Sau đó, Tuấn xuống tầng hầm B4, vào trong ôtô của mình, lái về nhà và đưa số tiền trên cho vợ cất hộ.
14h hôm sau, Tuấn đến công an đầu thú, khai biết các tầng hầm đều có camera giám sát nên "không thể thoát tội". Toàn bộ số tiền được nộp lại.
Tại phiên xét xử, bị cáo thừa nhận đã "nổi lòng tham" và xin hưởng khoan hồng. Vợ Tuấn trình bày không biết số tiền chồng đưa là do trộm cắp.
Tòa nhận định hành động của bị cáo "xuất phát từ lòng tham và sự bồng bột nhất thời". Tuấn được hưởng tình tiết giảm nhẹ: có ý thức đầu thú, khắc phục hậu quả, khai báo thành khẩn. Bị hại quốc tịch Hàn Quốc có mặt tại phiên toà đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
HL (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




