-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Pháp luật
15/09/2016 17:19Người mẹ giết con trai vì túng quẫn khóc suốt phiên xử
Từ lúc bắt đầu phiên tòa đến khi kết thúc, Sự không ngừng khóc. Thi thoảng, chị ta hướng ánh mắt xuống cuối phòng kiếm tìm sự an ủi, tha thứ của người thân.
![]() |
Bị cáo mang tội giết người. Ảnh: Công Lý. |
Trước vành móng ngựa, người mẹ giết con trai khai ngoài làm ruộng, chị ta không có nghề gì khác. Khi chồng mắc bệnh hiểm nghèo, Sự phải đi vay lãi lấy tiền chữa trị cho bệnh nhân. Lúc người đàn ông này qua đời, mẹ con họ rơi vào cảnh khốn cùng.
Không tìm được lối thoát, người phụ nữ góa chồng nảy sinh ý định giết con trai, sau đó cùng con gái chết theo. Ý định này được nhen nhóm khi chồng Sự mới mất được 20 ngày.
"Bị cáo nghĩ nếu một mình chết thì đơn giản nhưng để con lại thì không ai nuôi nên nghĩ quẩn, muốn 3 mẹ con cùng chết", Sự nức nở.
Theo lời khai của bị cáo, các con chị ta đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết thương yêu, vâng lời cha mẹ.
Theo cáo buộc, trưa 14/12/2015, Sự lấy 2 viên thuốc ngủ cho con trai Nguyễn Chiến Thắng (11 tuổi) uống rồi nằm ngủ. Khi con gái dậy đi học, chị ta có những lời tâm sự khiến bé trai 11 tuổi bật khóc. "Giờ nhà mình nợ nần nhiều quá, nhà sắp bị lấy mất, mẹ đường cùng rồi. Nếu hôm nay có làm gì có lỗi với con thì bỏ qua cho mẹ nhé", Sự tâm sự trước khi gây án.
Bị mẹ đánh liên tiếp vào gáy, bé trai bỏ chạy. Kéo nạn nhân lại, người phụ nữ đánh khiến con ngất xỉu rồi lấy chăn trùm kín mặt. Thắng được xác định tử vong do bị ngạt.
Nói lời sau cùng ở phiên tòa hôm nay, Sự bảo mình rất ân hận, xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Kết thúc phiên tòa, chủ tọa tuyên Sự 18 năm tù về tội Giết người.
Theo Ngọc Diệp (Zing.vn)








- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (13 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (15 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (16 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (17 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (18 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (20 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (25 phút trước)




