-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
29/01/2017 09:42Người phụ nữ gửi 1,7 kg ma túy sang Australia cho mẹ
Được mẹ 82 tuổi hướng dẫn, cô con gái nhận chiếc valy từ một phụ nữ không rõ lai lịch rồi gửi người quen mang sang Australia nhưng tới sân bay bị phát hiện chứa 1,7 kg ma túy.
Theo HĐXX, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào tài liệu, kết quả điều tra có đủ cở sở buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về số ma túy vận chuyển.
Kết quả điều tra xác định, tối 24/4/2012, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý của chị Hạnh (37 tuổi, ở quận Gò Vấp) có 7 gói nylon ma túy tổng trọng lượng là 1,7 kg. Chúng được giấu giữa hai lớp vải trên thành chiếc valy, bên ngoài mỗi gói được phủ lớp bột cà phê và tiêu đen.
Chị Hạnh cho biết, hành lý này là của bà Ron (một người quen) nhờ gửi sang Australia cho mẹ ruột. Bà Ron sau đó bị cơ quan điều tra bắt giữ tại quê Bến Tre.
![]() |
Bị VKS đề nghị mức án cao nhất, nhưng bà Ron được tòa giảm nhẹ một phần hình phạt. Ảnh: C. Q. |
Khai với cơ quan điều tra, bà cho rằng không biết trong valy có ma túy. Trước đó vài ngày, mẹ bà gọi từ Australia về nói có chị Hạnh (con của người bạn) sắp qua chơi nên nhờ mua ít bánh kẹo, đồ khô các loại gửi qua. Một ngày trước khi chị Hạnh xuất cảnh, bà từ quê lên Sài Gòn thuê khách sạn nghỉ lại để đi mua đồ.
Sáng hôm sau, bà được mẹ hướng dẫn gặp người phụ nữ tên Bé Ba lấy chiếc valy đem gửi chị Hạnh. Người phụ nữ miền Tây hẹn Bé Ba trên đường 3 Tháng 2 lấy valy cùng 5 triệu đồng phí vận chuyển mang đến nhà chị Hạnh gửi rồi đón xe về lại Bến Tre. Tối hôm đó, hải quan phát hiện trong valy hành lý của chị Hạnh có lượng lớn ma túy.
Theo cơ quan công tố, bà Ron khai không biết trong chiếc valy có chứa ma túy, hành lý này là của người khác nhờ gửi. Song, bà không chứng minh được lai lịch của người này và là người trực tiếp đem valy gửi sang Australia cho mẹ nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số ma túy bị thu giữ.
Quá trình điều tra, công an yêu cầu người nhà liên lạc với mẹ của bà, mời về Việt Nam khai báo rõ sự việc. Nhưng từ khi bà bị bắt, gia đình không liên lạc được với mẹ của bà.
Tại tòa, bà Ron một mực kêu oan. Theo đại diện VKS, trước phiên tòa, mẹ bị cáo là bà Phạm Thị Kiếm (82 tuổi) có đơn từ Australia về Việt Nam đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét việc con gái bị oan. Tuy nhiên, trong đơn không đề cập đến người nào có tên là Bé Ba như lời khai của bị cáo. Bà Ron cũng không cung cấp được nhân thân lai lịch người này nên không có cơ sở để điều tra xử lý.
Từ đó, đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo.
Theo Hải Duyên (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




