-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Pháp luật
24/03/2017 16:04Người Trung Quốc nổ súng bắn đồng hương nhận án chung thân
Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Đức Kỳ làm chủ tọa. Ngoài việc triệu tập những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, TAND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Ngoại vụ Đà Nẵng thông qua công tác đối ngoại thông báo cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam biết thời gian và địa điểm xét xử vụ án.
Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc cạnh tranh buôn bán sim điện thoại di động trên mạng nên Feng Long Chun muốn trả thù LiMuZi (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại nhà vợ ở đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Đầu tháng 11/2015, thông qua một trang web bán vũ khí trên mạng, Chun từ Trung Quốc qua Thái Lan mua khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD. Mua súng xong, Chun sang Campuchia rồi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)
Khi bắt ôtô ra đến TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), người đàn ông này đến tiệm cầm đồ mua một xe máy với giá 5 triệu đồng. Chun điều khiển xe ra Đà Nẵng rồi chạy lòng vòng quanh nhà LiMuZi thăm dò.
Tối cùng ngày, tên này lên đèo Hải Vân ngủ tại căn nhà hoang.
Khoảng 5h30 ngày 26/11/2015, Chun điều khiển xe máy đến quán bánh bèo đường Nguyễn Duy Hiệu, gần nhà LiMuZi, để ăn sáng và chờ cơ hội ra tay. Khoảng hai giờ sau, thấy LiMuZi dắt xe máy từ trong nhà ra, Chun rút súng và bắn nạn nhân.
Gây án xong, Chun lên xe rời khỏi hiện trường. Khi đến cầu Trần Thị Lý (TP Đà Nẵng), hung thủ vứt súng xuống sông Hàn rồi trốn qua Campuchia.
Ngày 25/12/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Feng Long Chun về hành vi Giết người. Hai hôm sau, người này ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
![]() |
Bị cáo tại phiên tòa sáng 24/3. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Dự phiên tòa hôm nay, có vợ của người bị hại, người thân bị cáo và các nhân chứng theo triệu tập của tòa án.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Feng Long Chun khai do LiMuZi bình luận xấu về việc Feng Long Chun buôn bán sim điện thoại di động trên mạng nên Feng Long Chun muốn trả thù. Bị cáo Chun khai không có ý định giết nạn nhân, mà chỉ muốn dùng súng để đe dọa. Về nguồn gốc khẩu súng, Feng khai là nhặt được chứ không phải mua.
Tại phiên tòa, vợ của LiMuZi cho biết lời khai của Feng Long Chun là không thành thật và đề nghị HĐXX tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo Feng Long Chun.
Đại diện cơ quan công tố đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Feng Long Chun về hai tội danh Giết người và Sử dụng vũ khí trái phép. Tuy nhiên, bà Lê Thị Hồng Thanh, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng mức án của phía VKS đưa ra là quá cao và mong muốn HĐXX xem xét mức án hợp lý.
![]() |
Hiện trường vụ án. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Chun là nguy hiểm, và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. HĐXX tuyên phạt bị cáo Chun án chung thân về tội Giết người và 2 năm tù về tội Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.
Theo Đoàn Nguyên - Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




