-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
17/01/2021 10:50Nhân chứng kể phút nghịch tử truy sát, chém cha mẹ tử vong, em trai trọng thương ở Lai Châu
Tối 16/1, Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với Công an huyện Than Uyên và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ thảm án nghiêm trọng xảy ra tại bản Co Phày, xã Mường Cang.

Điều tra ban đầu xác định, Lường Văn Sáu (tên thường gọi là Inh) vung dao đâm, chém liên tiếp khiến cha mẹ ruột là ông Lường Văn Ph., bà Vàng Thị S. tử vong, người em trai là Lường Văn H. trọng thương. Sau khi gây án Sáu đã tự sát dẫn đến tử vong.
Một nhân chứng sống sát hiện trường cho hay lúc 20h ngày 16/1, dân bản Co Phày cùng chính quyền địa phương đang tập trung lo hậu sự cho cả ba người theo phong tục tập quán. Dự kiến tang lễ sẽ diễn ra trong khoảng hai ngày.
Nhân chứng này kể rằng, vào khoảng 0h30 đến 1h sáng, Sáu bất ngờ dùng dao đuổi chém bà S. tại lối cầu thang lên xuống căn nhà sàn của gia đình.
Ông Ph. thấy vợ bị đứa con đâm chém đã lao vào can ngăn, quỳ xuống van xin nhưng vẫn bị Sáu vung dao sát hại.
Sau khi gây án với cha mẹ, Sáu tiếp tục chém người em trai út của mình nhưng may mắn, đứa em trai nhanh chân chạy thoát ra khỏi nhà, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.
"Người em trai bị thương bây giờ chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao và đang được cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh hay đã đưa về Hà Nội", nhân chứng nói.
Vợ chồng ông Ph. là người gốc dân tộc Thái, sinh sống tại bản Co Phày đã lâu, thuộc diện hộ gia đình khó khăn ở xã Mường Cang. Cả hai sinh được tất cả bốn người con, Lường Văn Sáu là người con thứ hai, anh ta chưa lập gia đình.
"Trước còn làm việc ở xã, tôi chưa nghe thấy Sáu có tiền án, tiền sự gì... Về nguyên nhân gây án, công an vẫn đang điều tra", nhân chứng nói.
Còn theo lời người thân trong gia đình, vài ngày gần đây, đối tượng Lượng Văn Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.
Lãnh đạo UBND huyện Than Uyên cho biết, cơ quan chức năng của huyện, tỉnh vẫn đang điều tra, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến vụ án.
Rạng sáng 16/1, đối tượng Lường Văn Sáu (SN 1993, trú bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) dùng dao đâm, chém người nhà, gồm: bố ruột là ông Lường Văn Ph. (SN 1968), mẹ ruột là bà Vàng Thị S. (SN 1968) và em trai là Lường Văn H. (SN 1999).
Hậu quả khiến ông Ph., bà S. tử vong tại chỗ, còn người em trai Lường Văn H. bị thương, may mắn chạy thoát thân, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi gây án, Lường Văn Sáu dùng dao cứa cổ mình tự sát. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để khống chế và đưa đối tượng đi cấp cứu. Nhưng do thương tích nặng, gã thanh niên đã tử vong vào sáng sớm cùng ngày.
Theo Hoàng (Kinh doanh và Phát triển)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




