-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
08/12/2017 11:12Nhiều mâu thuẫn trong lời khai bà nội nghi giết cháu 23 ngày tuổi
Chiều 7-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin một số lời khai ban đầu của bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) - người vừa bị khởi tố về tội giết người liên quan cái chết của bé gái 23 ngày tuổi, cháu nội của bà Xuân.

Trước đó, sáng 6-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với bà Phạm Thị Xuân.
Bà nội khai lỡ tay làm ngã cháu
Bà Xuân là mẹ ruột của anh Lê Hữu Thuận (nhà trên đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), mới từ Thái Bình vào ở với anh Thuận để chăm sóc cho con gái anh Thuận vừa chào đời chưa đầy tháng.
Khai với cơ quan điều tra về cái chết của cháu nội, ban đầu bà Xuân cho biết tối 25-11 bà vừa xem phim vừa bế cháu đang ngủ, ngồi trên phản gỗ tại phòng khách của gia đình.
Lúc này chị Phạm Thị Thanh Huyền - mẹ cháu bé - đang làm việc trong phòng ngủ còn anh Thuận đi đón đứa con trai đầu đang đi học võ (cách nhà khoảng 500m).
Khi thấy cháu bé ọ ọe tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy bế cháu đi lại để ru cho cháu ngủ tiếp. Bà Xuân khai bà vừa đi ra phía cửa nhưng đầu vẫn ngoảnh lại xem tivi.
Do phòng khách và khu vực sân phía trước có độ cao thấp không đều nhau (nền nhà cao hơn nền sân 11cm) nên bà bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước.
Bị ngã bất ngờ khiến bà để tuột cháu bé khỏi tay khiến bé rơi mạnh xuống đất. Bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu.
Bà Xuân khai khi vội vàng ngồi dậy, bế cháu lên thì bà thấy cháu đã thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài.
Sau đó cho rằng cháu sẽ không qua khỏi nên bà nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang cuốn người cháu chùm kín lên mặt rồi bỏ cháu vào bọc nilông, đem bỏ vào thùng rác của công ty vệ sinh đặt trước nhà để giấu.
Tiếp theo, bà Xuân đã dựng lên hiện trường giả về việc có hai đối tượng vào nhà bắt cóc cháu nội ngay trên tay mình.

Kết luận giám định: Bé tử vong do ngạt
Lời khai ban đầu của bà Xuân đã để lại nhiều nghi vấn về vụ việc này.
Nếu bà Xuân làm ngã cháu nội thì bình thường cháu bé sẽ kêu khóc và bà Xuân theo phản xạ bình thường lúc đó sẽ bất ngờ, hoảng sợ cũng kêu la cầu cứu, sao mẹ bé (con dâu bà Xuân) ở ngay trong phòng lại không hay biết gì?
Kết quả giám định tử thi của cơ quan công an sau khi người nhặt ve chai tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn (thùng rác trước nhà anh Thuận đã được các công nhân vệ sinh thu gom đưa ra bãi rác vào sáng 26-11) phát hiện thi thể cháu bé thì bé tử vong do "ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên".
Vì sao bé bị ngã dẫn đến tử vong như lời khai của bà Xuân mà kết quả giám định lại cho thấy bé tử vong vì bị ngạt do đường hô hấp trên bị tác động? Cơ chế dẫn đến việc bé bị ngạt cơ học là gì rất cần được cơ quan điều tra làm rõ.
Trao đổi với báo chí về vụ án này, đại tá Khương Duy Oanh - phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết căn cứ kết luận giám định pháp y, các chứng cứ thu thập được cũng như lời khai nhận ban đầu của bà Xuân, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở khởi tố bà Xuân về tội giết người.
Tuy nhiên, nguyên nhân, động cơ và phương thức phạm tội của bị can cụ thể ra sao sẽ được làm sáng tỏ trong quá trình điều tra.
Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy xét mang bí số 1117G; đồng thời huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ án.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự chỉ đạo, phối hợp của Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Theo Hà Đồng (Tuổi Trẻ)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (47 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (52 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




