-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
Pháp luật
01/12/2021 13:35Nữ chủ mưu giết người, đổ bê tông phi tang xác lấy sinh mạng ra ‘hù’ tòa để xin hoãn xử
Hôm nay (1/12), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án "giết người, đổ bê tông" từng gây chấn động dư luận, xảy ra tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương vào 2 năm trước.
Bốn bị cáo gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM); Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà); Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, quê Quảng Ngãi).
Trong đó, bị cáo Hà được xác định là người cầm đầu, bị truy tố tội giết người. Ba bị cáo còn lại bị truy tố tội giết người và không tố giác tội phạm. Hai nạn nhân là anh Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM).

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, phóng viên được bố trí tác nghiệp tại phòng riêng, theo dõi phiên xử qua tivi.
Lúc 9h45, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà được đồng phạm dìu vào phòng xét xử. Tại phiên tòa, chủ mưu vụ án và 2 đồng phạm từ chối luật sư chỉ định.
Lúc 10h, do bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe, tinh thần không được đảm bảo nên HĐXX đã hỏi ý kiến luật sư của các bị cáo. Các luật sư đề nghị HĐXX cho y tế vào kiểm tra sức khỏe của bị cáo Hà để xác định có đúng như lời bị cáo nói hay không.
Sau khi nghỉ hội ý, HĐXX đã trả lời các kiến nghị của bị cáo Phạm Thiên Hà. Theo đó, về yêu cầu triệu tập Lê Ngọc Phương Thảo, HĐXX thấy không cần thiết, bởi tại CQĐT và tại phiên sơ thẩm Lê Phương Thảo đã trả lời hết các vấn đề liên quan tới vụ án.

Đối với phản ánh bị cáo Hà về việc bị quản giáo cùm chân, gây áp lực - vấn đề này không thuộc phạm vi quản lý của tòa nên không thể giải quyết; về yêu cầu gặp công chứng viên để làm ủy quyền tài sản cũng không thuộc thẩm quyền của tòa nhưng sau phiên tòa sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho bị cáo.
Về yêu cầu từ chối luật sư chỉ định của các bị cáo, HĐXX chấp nhận đề nghị này.
HĐXX cũng thông báo, qua kiểm tra y tế, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa nên bác đề nghị này của bị cáo.
Vẫn kiên quyết muốn hoãn phiên tòa, bị cáo Hà cho rằng nếu HĐXX vẫn tiếp tục xử là gây sức ép đối với bị cáo, làm ảnh hưởng tới tính mạng, tinh thần của bị cáo.
Trước thái độ này của bị cáo Hà, chủ tọa nhắc nhở, tòa có thể xử vắng mặt bị cáo.
Không thể làm thay đổi quyết định tiếp tục xét xử vụ án, bị cáo Hà quay qua đề nghị không công bố bản án.
Trước diễn biến này, HĐXX quyết định tạm dừng để hội ý lần 2.
Lúc 11h10, để tạo điều kiện cho bị cáo làm thủ tục ủy quyền công chứng và yêu cầu hoãn phiên tòa của bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 31/12.
Theo bản án sơ thẩm, Phạm Thị Thiên Hà cùng Thảo, Huyên, Hoa, Trần Trí Thành, Trần Đức Linh, Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An cùng tu luyện tịnh cốc.
Ngày 27/12/2018, Hà lái ôtô chở Thảo, Huyên, Hoa, Thành và Linh đến thuê một căn biệt thự tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để ở và tu luyện tịnh cốc. 10 ngày sau, Linh kiệt sức, không chịu nổi nên xin Hà cho dừng lại nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Linh bỏ trốn và bị bắt lại, đánh chết. Hà và Thành đi mua một thùng nhựa, trà khô, màng bọc thực phẩm... để tẩm liệm xác của Linh rồi đổ bê tông.
Chiều 15/3/2019, thấy Thành có biểu hiện bất thường nên Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa tìm cách giết Thành. Khoảng 3 ngày sau, thấy xác Thành phân hủy, cả nhóm cho thi thể nạn nhân vào bồn nhựa loại 1.000 lít rồi trộn bê tông lấp đầy.
Ngày 15/5/2019, thi thể của Thành và Linh được phát hiện. Tối 18/5/2019, nhóm của Hà bị cảnh sát bắt giữ.
Ngày 23/4/2020, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị cáo trong vụ án "thi thể trong bê tông"
Tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 7/2020, dù cho các bị cáo bất nhất trong lời khai, không hoàn toàn thừa nhận các tội danh mà VKS truy tố nhưng dựa vào diễn biến vụ việc, quá trình điều tra, HĐXX cấp sơ thẩm tại TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt mức án cao nhất, tử hình đối với nữ chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà.
Các bị cáo Phương Thảo 22 năm tù, Tâm Huyên 19 năm tù và Hồng Hoa 13 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, 3 bị cáo Hà, Huyên và Hoa kháng cáo kêu oan. Nữ chủ mưu Thiên Hà cho rằng mình không giết Trần Đức Linh, còn Hoa kháng cáo vì không tham gia giết người và không biết các bị cáo khác giết người. Trong khi đó, Huyên biện hộ kêu oan khi không biết việc Linh bị giết và không trực tiếp tham gia giết Thành.
Hôm 15/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm lần 1. Tuy nhiên, ngay khi phiên tòa vừa diễn ra, sức khỏe bị cáo Hà không tốt nên HĐXX đã quyết định hoãn xử.
HL (Nguoiduatin.vn)








- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (21:17)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (28 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (42 phút trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (47 phút trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (1 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (3 giờ trước)




