-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Pháp luật
26/05/2021 10:39'Nữ quái' điều hành băng dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tài sản
Ngày 25/5, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng dàn cảnh va chạm giao thông nhằm trộm cắp tài sản do Tăng Thị Hương (SN 1958, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu.
Các đối tượng trong băng nhóm của Hương gồm: Nguyễn Thành Đồng (tự Sáu, SN 1965, ngụ quận 4), Phạm Văn Năm (tự Chuột, SN 1974, ngụ Nhà Bè), Nguyễn Bá Tuấn (tự Đuôi, SN 1990, ngụ quận 7) và Mai Đức Tùng (SN 1977, ngụ quận 4) đều bị cơ quan Công an bắt giữ.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả vờ va chạm giao thông trên đường, lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác sẽ trộm cắp tài sản. Bốn đối tượng: Dũng, Hiển, Tí, Luộm (đang bị truy xét) được Hương phân công tìm kiếm “con mồi”. Khi xác định “con mồi” mang nhiều tài sản, các đối tượng này sẽ gọi điện báo cho đồng bọn. Cả nhóm bám theo đến điểm thích hợp thì vượt lên giả vờ va chạm xe, lúc này Kiệt chở Hương áp sát móc tài sản của “con mồi”.
Nếu nạn nhân phát hiện hành vi của các đối tượng thì Năm, Tuấn, Tùng sẽ làm nhiệm vụ cản địa để các thành viên trong nhóm tẽ ra nhiều hướng bỏ trốn sau đó tụ lại chia tài sản.
Một trong những nạn nhân của nhóm này là anh N.V.T (SN 1983, ngụ Bình Tân). Thời điểm đó anh T. điều khiển xe SH chở vợ là chị N.T.C.P (SN 1982) lưu thông trên QL1, đoạn thuộc phường Bình Trị Đông A, Bình Tân thì bị nhóm Hương va quẹt. Anh T. chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả nhóm nhao nhao bắt anh T. phải đưa người bị thương đi cấp cứu. Lúc này Hương áp sát móc trộm 5 triệu đồng trong túi chị P.
Một nạn nhân khác là anh P.T.Đ (SN 1957, ngụ Bình Tân) bỏ trong túi quần 100 triệu rồi chạy xe máy trên QL1. Khi đến đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa, anh Đ. bị nhóm Hương áp sát giả vờ va chạm giao thông rồi móc số tiền trên của anh Đ.
Theo M.Đức (CAND Online)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




