-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
10/06/2016 10:03Sự thật bất ngờ phía sau chuyện 3 thiếu nữ hiếp dâm chàng trai
Mạng xã hội
Tiếp đó, trên một trang fanpage có rất đông thành viên cũng đăng tải câu chuyện này khiến nhiều người tin rằng đó là sự thật. Thậm chí fanpage này còn sử dụng giọng văn giống văn phong báo chí khiến người xem cho rằng nó có thể xuất phát từ một tờ báo và có thể tin tưởng được.
![]() |
Câu chuyện gây chấn động mạng xã hội 24h qua. |
Status này viết: “Câu chuyện xảy ra vào 5h chiều tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Đồng". Nạn nhân tên Nguyễn Văn Trung, 3 thiếu nữ hành hung chàng trai bất tỉnh là Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Thúy, Phạm Thị Lan (ngụ xã Prom huyện Đơn Dương). Khi đi qua đoạn đường vắng Hà, Thúy và Lan gặp Trung đi trái chiều. Đi một đoạn thì Hà chạy tới xin số điện thoại của Trung. Trong lúc Trung không để ý Thúy đã dùng một viên gạch đập liên tiếp vào gáy khiến anh chàng bất tỉnh. Cả 3 kéo Trung vào vườn cà chua ở gần đó và thay nhau hãm hiếp. Hiện trường vụ việc sau đó được công an vào cuộc điều tra”.
Câu chuyện tưởng chừng hoang đường nhưng được thuật lại với giọng điệu báo chí, thậm chí còn để nguồn 1 tờ báo uy tín khiến người đọc tưởng thật. Hầu hết đều tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin và đưa ra những bình luận về nhân phẩm, đạo đức của các cô gái.
Dòng chia sẻ này cũng nhận được hơn 44 ngàn lượt like, hơn 20 ngàn chia sẻ và những bình luận bày tỏ sự bất bình của người dùng mạng.
Thế nhưng, sau khi câu chuyện được đăng tải kèm theo bức ảnh minh họa cũng là lúc nhiều người cho biết ảnh trong bài không liên quan đến chuyện nêu trên. Hình ảnh trong bài là chụp nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa Hà Tĩnh vào tháng 3/2015.
![]() |
Hình ảnh thật được PV Báo Hà Tĩnh chụp lại hồi tháng 3/2015. |
![]() |
Còn đây là hình ảnh minh họa cắt cúp cho bài viết về hiếp dâm. |
Theo đó, nhiều người cũng cho biết câu chuyện trên là bịa đặt bởi trang báo mà fanpage này chia sẻ không hề có bài viết liên quan đến vụ việc. Và bên cạnh đó hình ảnh minh họa được xác định là nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa Hà Tĩnh.
Được biết, bức ảnh minh họa trên do phóng viên báo Hà Tĩnh chụp (được đăng tải trong bài viết 'Sập giàn giáo tại công trường Formosa, ít nhất 9 người chết' đăng tải ngày 25/3/2015) đã bị lấy lại, xóa logo, làm mờ để đánh lừa người đọc.
Câu chuyện bị phát hiện cũng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của người dùng mạng, đa phần đều tỏ ra bất ngờ trước những thông tin bịa đặt nêu trên và một lần nữa cảnh báo người dùng mạng cần tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội mà chưa được kiểm chứng.
Theo Lan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (06:34)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (06:26)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (06:22)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (06:14)
- Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa (06:10)
- Bác sĩ nói gì về "ăn gan động vật bổ gan" (06:07)
- Truy cứu hình sự giao dịch "chui", thị trường tiền mã hoá trăm tỷ USD ra sao? (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản (06:00)
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)