-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Pháp luật
18/02/2025 13:47Tin lời sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao', người nhà phải chuyển tiền chuộc thân
'Móc nối' nhau dụ dỗ người Việt sang Campuchia hưởng tiền hoa hồng
Ngày 18/2, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Thanh Sáng , SN 1979; Lưu Trường An, SN 2002, cùng ở Hà Nội và Hoàng Đình Sơn, SN 1998; Trần Quang Anh, SN 1998, cùng ở Hải Phòng về tội "Mua bán người" theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2022, các bị can Sáng, An rủ nhau sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty của người Trung Quốc tại tỉnh Osama, rồi quen biết với Sơn và Quang Anh.
Theo cáo trạng, hằng ngày cả nhóm làm việc theo chỉ đạo của người Trung Quốc với nhiệm vụ ngồi máy tính, đóng giả con gái để làm quen thanh niên ở Việt Nam thông qua mạng xã hội, rồi dụ dỗ, hướng dẫn họ đầu tư tài chính, nộp tiền vào tài khoản nhằm chiếm đoạt để được hưởng tiền hoa hồng.
Từ cuối năm 2022 đến đầu 2023, có ba bị can Sơn, Sáng và An lần lượt đi theo đường tiểu ngạch về Việt Nam , Trần Quang Anh tiếp tục ở lại Campuchia để làm việc.
Tháng 12/2023, An và Sáng bàn bạc, rủ nhau dụ dỗ rồi bán người sang Campuchia. Nhóm này quảng cáo ai sang sẽ được làm việc với mức lương cao, hấp dẫn. Sau đó, Sáng dùng tài khoản Telegram liên hệ với Sơn hỏi về tiền công và cách thức đưa người sang Campuchia làm việc. Sau đó, Sơn liên hệ hỏi Trần Quang Anh .
Sau khi hỏi quản lý ở Campuchia, Quang Anh cho biết, nếu đưa được người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc sẽ được trả tiền công là 1.000USD/người, điều kiện là họ chỉ cần đưa được người đến bến xe ở TP HCM, việc còn lại công ty lo…
Cả nhóm phân công công việc, cuối tháng 12/2023, An dùng tài khoản Facebook “Vân Vân” làm quen, dụ dỗ thanh niên tên Q. (SN 2007, quê ở Bắc Giang) sang Campuchia làm công việc trên máy tính, tạo các tài khoản Facebook đóng giả làm con gái nói chuyện, làm quen với những người đàn ông Việt Nam, được hưởng lương 25 triệu đồng/tháng.
Ngày 30/12/2023, Sáng và An đón Q. tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để đưa ra bến xe Nước Ngầm. Tại đây, An đưa Sáng 2,3 triệu đồng để mua vé xe khách, cùng nạn nhân vào TP HCM.

Ép gia đình đưa tiền chuộc
Ngày 1/1/2024, Sáng liên hệ với Đình Sơn qua ứng dụng Telegram để thông báo về việc đưa Q. sắp vào đến nơi. Còn Đình Sơn liên hệ, thông báo cho Quang Anh biết.
Thời điểm này, Quang Anh đang ở Campuchia nên trả lời, cứ đưa người đến TP HCM đồng thời cho số điện thoại bên nhận người để liên lạc.
Khi anh Q. đến TP HCM, các đối tượng liền đưa anh này sang Campuchia bằng đường sông rồi đưa vào làm cho một công ty ở tỉnh Osama. Tại đây, nạn nhân gặp và được Quang Anh đưa tiền mặt nói là công ty đưa để chi tiêu.
Nhóm lừa đảo bố trí chỗ ăn ở cho Q., hướng dẫn công việc là đóng giả con gái, vào các hội nhóm hẹn hò nhắn tin với thanh niên Việt Nam để làm quen rồi dụ dỗ, hướng dẫn họ đầu tư tài chính, nộp tiền vào các tài khoản rồi sẽ được hưởng tiền hoa hồng.
Đến cuối tháng 1/2024, anh Q. không thực hiện công việc do công ty giao, muốn về Việt Nam nhưng các đối tượng thuộc công ty không đồng ý, yêu cầu phải trả 200 triệu đồng.
Do bị bắt ép nên nạn nhân gọi video call cho anh trai thông báo nội dung sự việc. Đang nói chuyện với anh trai, Q. bị một số đối tượng bắt gặp liền lao vào đánh đập, chích điện.
Bố đẻ nạn nhân đã phải chuyển 45 triệu đồng cho nhóm đang khống chế Q. ở Campuchia. Tuy nhiên, do không nhận đủ số tiền yêu cầu nên ngày 30/1/2024, nhóm côn đồ đưa Q. sang một công ty khác tại thủ đô Phnôm Pênh, tiếp tục ép làm công việc lừa đảo trên mạng xã hội, nạn nhân phải liên hệ gia đình, bảo chuyển 131 triệu đồng để chuộc về.
Ngày 21/2/2024, bố của Q. chuyển đủ số này mới đón được con trai về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo công an.
Theo Hoàng An (Tiền Phong)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




