-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
02/01/2018 14:15Tin lời trai trẻ, nữ chủ quán cà phê bị lừa hàng trăm triệu đồng
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, nhận thấy bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận tội, đã khắc phục hết hậu quả và hình phạt tại bản án sơ thẩm có phần nghiêm khắc nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm 12 tháng tù cho bị cáo này.
Theo đó, thay vì phải chấp hành bản án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Nguyễn Quang Huy (SN 1986, trú ở xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình) chỉ phải chấp hành 24 tháng tù giam. Bị hại trong vụ án là bà Trần Thị H (SN 1961, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội), người từng khá thân thiết với bị cáo.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội tiếp tục làm rõ cuối năm 2010, Nguyễn Quang Huy quen biết bà Trần Thị H do thường xuyên đến quán cà phê của người phụ nữ này. Đầu năm 2011, trong một lần tâm sự, bà H cho Huy biết bản thân có số tiền lớn gửi tiết kiệm tại Agribank.
Nắm được thông tin này, Huy lập tức “chém gió” rằng đối tượng có vợ và nhiều người bên gia đình vợ đang làm việc tại Agribank nên có thể mua được một lượng USD giá gốc. Tiếp đến, Huy bày cách cho bà H là nếu mua USD ở ngân hàng rồi bán ra thị trường tự do sẽ thu được lãi lớn.
Tin tưởng vào thanh niên “đẹp mã”, bà H nhanh chóng nhờ Huy đứng ra mua hộ tiền đô la Mỹ để sau đó bán lại kiếm lời. Và rồi ngày 9-2-2011, tại một quán cà phê ở phố Trần Huy Liệu, bà H đã đưa cho Huy gần 300 triệu đồng làm vốn buôn ngoại tệ.
Vậy nhưng sau khi nhận số tiền nêu trên của nữ chủ quán cà phê, Huy liền dùng để trả nợ và ăn tiêu cá nhân hết. Sau hơn 5 năm bỏ trốn vào TP HCM, ngày 8-6-2016, Huy bị bắt giữ theo quyết định truy nã. Quá trình giải quyết vụ án, người thân của Nguyễn Quang Huy đã khắc phục hết hậu quả thay bị cáo.
Theo PV (An Ninh Thủ Đô)








- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (19:32)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (47 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (2 giờ trước)




