-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
Pháp luật
23/11/2020 15:48Trả lại ô tô cho bị cáo mang án tử hình
Ngày 23-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Phạm Trần Nhật Chương (sinh năm 1980) và Nguyễn Ngọc Duy (sinh năm 1988) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
HĐXX đồng tình với VKS về việc bị cáo Chương đã từng đi tù về tội danh trên nhưng vẫn tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào để xem xét thêm.
Về phần xử lý vật chứng, bị cáo Chương kháng cáo đề nghị trả lại xe ô tô vì không dùng xe này làm phương tiện phục vụ cho việc phạm tội.
HĐXX xét nguồn ma tuý, bị cáo Chương sang Campuchia mua, giao tiền trực tiếp và người bán gửi xe khách về TP.HCM. Khi Duy mua ma tuý của Chương, giao dịch diễn ra tại nhà nên không có cơ sở cho rằng xe ô tô được sử dụng cho việc phạm tội. Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo, trả ô tô lại cho bị cáo Chương.

Tối 5-11-2018, trước số nhà 36 Phan Huy Ích (quận Tân Bình, TP.HCM), công an bắt quả tang Duy đi xe mua bán ma túy, thu giữ trong túi xách của Duy ma tuý các loại và 500 viên thuốc lắc.
Ngay sau đó, khám xét chỗ ở của Duy tại quận Gò Vấp, TP.HCM, công an thu giữ thêm nhiều ma tuý.
Duy khai tháng 10-2018, Duy được Chương cho biết có nguồn ma túy từ Campuchia, nếu có người mua ma túy thì lấy của Chương về bán. Tuy nhiên, phi vụ mua bán đầu bất thành.
Cụ thể, ngày 2-11-2018, có người hỏi mua 500g ma túy đá, Duy liên lạc với Chương. Do Chương không có bán ma túy, Duy hỏi mua của một đối tượng khác (không rõ lai lịch) với giá 160 triệu đồng, hẹn gặp tại Bến xe An Sương.
Tại đây, sau khi nhận hàng, Duy trả trước 50 triệu đồng, còn 110 triệu đồng khi nào bán hết sẽ thanh toán.
Chiều 5-11-2018, khách tiếp tục đặt mua của Duy thêm 500 viên thuốc lắc nên Duy gọi điện cho Chương. Chương bán với giá 55 triệu đồng.
Sau đó, Duy đến Chung cư Dream Home gặp Chương nhận hàng và trả trước 50 triệu. Khi về đến nhà, Duy đếm lại thì thấy có 650 viên, dư ra 150 viên nên dự định khi nào bán xong sẽ báo cho Chương. Tuy nhiên, khi đi giao hàng cho khách, Duy đã bị bắt giữ như trên.
Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Chương. Chương khai cuối tháng 10-2018 qua Campuchia mua của Nhi (không rõ lai lịch) 10.000 viên thuốc lắc giá 300 triệu đồng, sau đó bán cho Duy.
Số còn lại, Chương cất giấu tại chỗ ở, chưa kịp bán thì bị thu giữ khi khám xét. Đối với số ma túy bán cho Duy là 500 viên thành 650 viên, dư 150 viên là do Duy đếm nhầm.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình hai bị cáo vì số lượng ma tuý mua bán đặc biệt lớn. Cả hai kháng cáo xin giảm án.
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)








- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (16 phút trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (31 phút trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (44 phút trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (1 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (1 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (1 giờ trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (2 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (3 giờ trước)




