-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
25/10/2018 19:04Tuyên án thạc sỹ đột nhập nhà dân cướp tài sản

Theo cáo trạng, rạng sáng 9.5, Kiên trèo qua hàng rào, đột nhập vào phía sau ngôi nhà của chị Trần Thị Quy (30 tuổi, ngụ P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) ở số nhà 33, đường Tôn Thất Thuyết, TP.Hà Tĩnh. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, khi người giúp việc nhà chị Quy là bà Nguyễn Thị Thuận (53 tuổi, ngụ xã Sơn Tiến, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) mở cửa cổng phía sau ngôi nhà thì bị Kiên dùng dao khống chế.
Tiếp đó, Kiên dẫn bà Thuận lên tầng 2 ngôi nhà, khống chế chị Quy và bố mẹ chồng đang có mặt tại phòng ngủ, bắt nữ chủ nhà mở két lấy 75 triệu đồng.
Khi phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên tiếp tục ép chị Quy ra ngân hàng rút 100 triệu đồng, đồng thời sử dụng điện thoại để giám sát chị Quy từ xa. Trong quá trình rút tiền tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh (số 88, đường Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh), chị Quy đã nhanh ý để lại thông tin cho bảo vệ ngân hàng nhờ báo cho người nhà.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình bị hại, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với người thân của chị Quy bắt giữ được Kiên, giải cứu an toàn cho tất cả những người bị Kiên khống chế.
Tại cơ quan công an, Kiên khai đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ, Kiên đã về nước. Do bố mẹ có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống, Kiên muốn có số tiền lớn để đưa mẹ đi nơi khác sinh sống nên gây ra vụ cướp trên. Tại phiên tòa, Kiên thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Kiên 7 năm tù.
Theo Trần Tuấn (Lao Động)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (56 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




