-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
Pháp luật
05/06/2020 08:22Vợ chồng 'ông trùm' đường dây mua bán ma túy tại Thừa Thiên Huế dắt nhau vào tù

Trước đó, vào 22h30 phút ngày 10/6/2019, tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng - Lương Ngọc Quyến, phường Thuận Lộc (TP. Huế), lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP. Huế) đã bất ngờ kiểm tra xe taxi mang BKS 75A-057.33 do Nguyễn Ngọc Anh Duy (SN 1990, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế) điều khiển và chở theo Đỗ Thị Kim Phượng (vợ của Phi, SN 1986, trú tại phường Hương Sơ, TP. Huế).
Khám xét trên người của Phượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 0,8g ketamin; 04 gói ma túy loại ketamine có khối lượng 7,9833 gam, 01 gói ni lông bên trong chứa 10 viên ma túy tổng hợp loại MDMA có khối lượng là 3,2299 gam.
Thu giữ bên ngoài xe taxi (vị trí tương ứng với ghế lái) một gói ma túy loại Methaphetamine có khối lượng là 0,577 gam.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Phượng, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện 1.345,085 gam ma túy loại Methamphetamine; 171,2939 gam ma túy loại MDMA; 0,2494 gam ma túy loại ketamine.
Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT- Huế phối hợp Công an TP Huế tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ những người liên quan.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngoài Đỗ Thị Kim Phượng còn một “ông trùm” khác là Lâm Đại Phi (tức là chồng của Phượng). Đây chính là người cầm đầu trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến tối 18/6, sau khi Lâm Đại Phi vào TP Hồ Chí Minh để mua ma túy trở về Huế và đang ngồi tại một quán Bar ở đường Hùng Vương (TP. Huế) để vui chơi thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm Đại Phi, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 867,911 gam ma túy loại Methamphetamine; 11,8209 gam ma túy loại MDMA và 1,8991 gam ma túy loại Ketamine cùng nhiều dụng cụ, bao gói dùng để phục vụ cho việc phân chia, mua bán trái phép chất ma túy.
Như vậy, tổng cộng trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ được: Ma túy loại Methamphetamine: 2.213,573 gam; Ma túy loại MDMA: 10,9849 gam; Ma túy loại Ketamine: 2,2385 gam.
Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã xác định Phi đã dùng nhà riêng để làm điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Phi đã xây rào kiên cố xung quanh nhà ở, các phía của ngôi nhà đều có lắp đặt camera để quan sát, quản lý.
Phía trong nhà Phi xây dựng 01 phòng karaoke có lối đi và cửa khép kín, có tường cách âm và thường sử dụng phòng này làm tụ điểm cùng các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, để tiện cho việc cung cấp ma túy cho các con nghiện khi vắng nhà, Phi thuê Phạm Văn Phương (SN 1996, trú tại đường Phan Bội Châu, TP.Huế) về sống tại nhà để bán ma túy cho các đối tượng khi có nhu cầu.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội; các bị cáo đã tàng trữ, buôn bán ma túy với số lượng rất lớn.
Vì vậy tòa tuyên phạt Lâm Đại Phi mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đỗ Thị Kim Phượng 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt phải chịu là 10 năm tù; Phạm Văn Phương 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Anh Duy 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo Thùy Dung (Pháp Luật Việt Nam)








- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (15:41)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (15:41)
- Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng (15:34)
- Cô nàng sexy nhất làng tennis khoe được tay vợt nổi tiếng nhắn tin rủ hẹn hò tới 10 lần, người trong cuộc lên tiếng (15:33)
- Đang rủng rỉnh tiền, năm nay người dùng Việt Nam mua iPhone 17 loại nào là “khôn ngoan” nhất? (15:32)
- Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã gục ngay trên sóng truyền hình trong ngày đầu nhậm chức, lý do bất ngờ khiến nhiều người lo lắng (15:28)
- Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội (15:25)
- Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, làm nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý (15:17)
- Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ (15:16)
- Quay lén dưới váy tiếp viên hàng không, nam hành khách bị bắt (15:14)




