-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
21/01/2025 09:14Vụ 4 người trong cùng gia đình bị sát hại ở Hà Nội: Hàng xóm tiết lộ gia đình bị can không 'nghèo'
Như tin đã đưa, ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Vương (SN 1973, trú tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về tội "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu, bị can Vương khai lần lượt sát hại hai con và vợ, giấu xác vào gầm giường, sau đó đoạt mạng mẹ già bởi muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo. Chia sẻ trên VOV, ông Vũ Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Long cho biết: "Gia đình của Vũ Văn Vương được công nhận thoát nghèo từ năm 2020 không còn thuộc diện hộ nghèo".
Bên cạnh đó, một số người dân sống gần nhà bị can cho biết: Hoàn cảnh gia đình ông Vương không phải hộ nghèo, nhà cửa mọi thứ đầy đủ, khang trang, kinh tế ổn định, nhà đang xây tầng 2 và con đã đi làm đủ ăn đủ mặc. Đặc biệt, ông Vương có thói quen thường xuyên đi ăn sáng nhà hàng quanh năm.
Cùng với đó, hàng xóm sống gần khu vực nhà bị can khẳng định ông Vương không có vấn đề gì về thần kinh.
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 17/1, gia đình anh V.V.S phát hiện bà Đ.T.N (SN 1946, nơi cư trú thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, là cô anh V.V.S) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.
Sau đó, mọi người phát hiện con dâu bà N là chị Đ.T.T (SN 1975) cùng con trai chị Đ.T.T (SN 2008) và con gái chị Đ.T.T (SN 2006) đều tử vong dưới gầm giường tại buồng ngủ cạnh phòng khách. Gia đình anh V.V.S đã báo tin đến Công an huyện Phú Xuyên.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Lãnh đạo CATP đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với VKS Nhân dân Thành phố, VKS Nhân dân huyện Phú Xuyên thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.
Sau hơn 20 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 12h ngày 18/1, CATP Hà Nội đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ Vũ Văn Vương (là con trai bà Đ.T.N) tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận: do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, bế tắc nên Vương đã nảy sinh ý định sát hại toàn bộ thành viên trong gia đình rồi tự tử.
Trong ngày 15/1 và rạng sáng ngày 16/1, Vương đã ra tay sát hại 4 người thân trong gia đình. Sau đó, Vương uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết.
Sáng ngày 16/1, Vương đi xe khách vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến khoảng 12h00’ ngày 18/1, Vương bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang đi lễ chùa tại TP Vũng Tàu.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




