-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
28/04/2016 08:44Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: Không yêu cầu cung cấp tất cả hóa đơn
Gỡ “nút thắt” trong việc bồi thường cho ông Nén
![]() |
TAND tỉnh Bình Thuận chính thức tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường của ông Nén, hiện ông Nén và đại diện TAND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc đầu tiên được xem là khá thành công |
Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường của “người tù thế kỷ”, TAND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc đầu tiên Huỳnh Văn Nén (ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 26/4. Bà Trần Thị Thiên Hương, Phó chánh tòa hành chính thay mặt cho TAND tỉnh Bình Thuận là người trực tiếp thụ lý đơn yêu cầu bồi thường và làm việc với ông Nén, ông Nguyễn Thận (người được ông Nén ủy quyền), Luật sư Phạm Công Út (thay mặt cho nhóm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nén) và bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén).
Sau một ngày làm việc, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã chứng minh được các chi phí hợp lý mà pháp luật qui định cho một người bị hàm oan gần 18 năm trong vòng lao lý.
Tuy nhiên, TAND tỉnh Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường 15 năm 5 tháng 5 ngày thời gian ông Nén thi hành án (bị bắt giam từ 17/5/1998) và 36 ngày được tại ngoại (22/10/2015 - 28/11/2015). Đối với khung hình phạt 2 năm tù giam tội "Cố ý hủy hoại tài sản" theo bản án số 96/ST-HS ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Văn Nén đã làm đơn gửi Viện KSND tối cao ngày 07/3/2016 đề nghị Giám đốc thẩm vì Nén cũng bị oan sai với tội danh này, đến nay ông Nén vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của VKSND Tối cao.
![]() |
“Việc TAND tỉnh Bình Thuận chấp nhận thụ lý đơn và trao thông báo thụ lý đơn yêu cầu bổi thường là một trong những bước đi quan trọng để cả hai bên chính thức bắt đầu bước vào vòng thương lượng bồi thường. Sự chân thành của vị thẩm phán, trong quá trình đối thoại dù có những lúc cả hai cần phải tranh luận nhưng vẫn giữ được hòa khí để có kết quả mà cà hai đều cảm thấy hài lòng” – Ông Nguyễn Thận (người được ông Nén ủy quyền) chia sẻ.
Không yêu cầu ông Nén cung cấp tất cả hóa đơn
![]() |
Ông Nén cho rằng, suốt thời gian ông bị ngồi tù oan, gia đình tan nát, chịu bao tủi nhục thì ai cung cấp được hóa đơn, chứng từ cho chuỗi ngày cay đắng ấy? |
Trước thời điểm ông Nén và TAND tỉnh Bình Thuận có buổi làm việc đầu tiên, “người tù thế kỷ” đã có tường trình gửi đến cơ quan này với nội dung cung cấp chứng cứ và hóa đơn đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ông Nén cho rằng, bản thân ông là một công dân như bao người khác, bị vướng vào vòng lao lý là điều không ai mong muốn cho cuộc đời mình. Khi bị ngồi tù oan, người nhà ông Nén đã phải bán đất, bán tài sản chỉ với niềm tin mãnh liệt là kêu oan cho ông mà không bao giờ lường trước được việc phải giữ hóa đơn chứng từ mua bán ngần ấy năm để sau này nộp cho cơ quan chức năng khi được giải oan như bây giờ.
“Thầy tôi (ông Nguyễn Thận) và cha tôi (ông Huỳnh Văn Truyện) bôn ba gần như khắp đất nước này bao nhiêu năm trời. Mỗi lần đi như vậy phải tính bao nhiêu là đủ? Hóa đơn do cơ quan nào cấp? phương pháp tính toán nào sẽ xác định cho chúng tôi một cách công bằng” – Ông Nén viết trong đơn.
Bên cạnh đó, “người tù thế kỷ” cho rằng: “Tôi ngồi tù oan, bị nhục hình, bị tra tấn, con cái cũng vì hệ lụy này mà bị kỳ thị, xa lánh, không được giáo dục đến nơi đến chốn, phải vướng vào tù tội. Có ai cung cấp hóa đơn cho những nỗi đau này không? Vợ con tôi tốn nhiều tiền bạc, tài sản để thăm hỏi động viên tôi trong những ngày bị tù oan, cơ quan nào cấp hóa đơn cho mỗi lần đi thăm nuôi ấy là bao nhiêu? Tôi ngồi tù oan, bị nhục hình, bị tra tấn, con cái cũng vì hệ lụy này mà bị kỳ thị, xa lánh, không được giáo dục đến nơi đến chốn, phải vướng vào tù tội. Có ai cung cấp hóa đơn cho những nỗi đau này không?” – Ông Nén trình bày.
![]() |
Đại diện TAND tỉnh Bình Thuận khẳng định không buộc ông Nén phải cung cấp tất cả hóa đơn, chứng từ. |
Cũng theo ông Huỳnh Văn Nén, những thiệt hại này đánh đổi bằng danh dự, nhân phẩm, tài sản vật chất, tinh thần của cả một dòng họ, cả ba thế hệ trong gia đình thì làm sao có hóa đơn cho điều đó? Có ai dám đánh đổi cả đời mình, đời cha mình và hệ lụy với cả hệ lụy gia đình vợ để nhận khoản tiền đền bù này?
Trước thông tin này, Tòa Bình Thuận khẳng định không yêu cầu ông Huỳnh Văn Nén phải đảm bảo có đầy đủ tất cả các chứng cứ, hóa đơn, liệt kê cụ thể từng thời gian từng sự việc để chứng minh các thiệt hại trong quá trình đi kêu oan nhưng ít ra ông Nén cũng phải cung cấp được những giấy tờ, tài liệu tối thiểu mà ông hiện có để việc thương lượng được xúc tiến một cách thuận lợi.








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




