-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
15/05/2017 10:46Vụ bé gái 13 tuổi tự tử nghi do bị xâm hại: Yêu cầu làm rõ việc đập bỏ căn phòng của nghi can
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, đại diện đoàn luật sư mong muốn làm sáng tỏ hai vấn đề: căn phòng nơi bé gái nghi bị xâm hại bị đập bỏ và dấu hiệu riêng biệt ở vùng kín nghi can.
Đã hơn 3 tháng kể từ ngày bé H.M.K. (13 tuổi) tự tử vì uất ức trước thông báo hủy quyết định khởi tố vụ án từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, chị Hữu Thị Lợi (mẹ bé K.) cho biết không đêm nào chị ngủ được vì nhớ con.
![]() |
Nước mắt của người mẹ cho đứa con tội nghiệp của mình |
Ngồi trước mặt chúng tôi, gương mặt thất thần của người mẹ vừa mất đi đứa con gái đầu lòng không giấu được nỗi xúc động. Chị Lợi nghẹn ngào nói: "Cứ nhắm mắt lại em lại nhìn thấy bé K. về cầu xin em đi giúp bé minh oan. Mấy tháng nay đi gõ cửa khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Cũng tại em không tốt, làm mẹ mà không lo lắng, đòi được công bằng cho con nên nó mới tìm đến cái chết".
![]() |
Nỗi oan ức của bé K. vẫn chưa được làm sáng tỏ |
Theo chị Lợi, trước khi bé K. nhắm mắt đã để lại cho chị một bức thư tuyệt mệnh, khẩn thiết cầu xin chị giúp bé làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên cho đến nay dù đã được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo vào cuộc điều tra làm rõ vụ án nhưng phía Công an tỉnh Cà Mau vẫn chưa có kết quả cụ thể khiến gia đình chị Lợi rất bức xúc.
![]() |
Luật sư Võ Thị Anh Loan hướng dẫn chị Lợi các thủ tục, hồ sơ kêu cứu |
"Đã 3 tháng kể từ ngày con bé mất, đêm nào con bé cũng về xin em đi giúp nó minh oan. Em chỉ biết nhờ các anh công an tích cực điều tra làm rõ vụ án một cách sớm nhất, chứ kéo dài hoài như thế này sao em chịu được", chị Lợi bày tỏ.
![]() |
Chị Lợi bên mẹ của mình tại căn nhà ở huyện Thới Bình |
Không còn cảnh bé gái 13 tuổi ngoan ngoãn hiền lành gọi mẹ mỗi ngày, căn nhà của chị Lợi thêm phần trống vắng. Vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, chồng chị Lợi bỏ đi từ khi hai con còn nhỏ, chị Lợi đành đoạn phải gửi bé K. cho nhà ngoại chăm sóc, còn đứa con gái thứ 2, do không đủ điều kiện nuôi nấng, chị phải gửi bé cho một ngôi chùa tại Vũng Tàu rồi khăn gói lên Bình Dương làm công nhân, lâu lâu mới về thăm các con được.
![]() |
Căn nhà trở nên trống vắng khi bé K. không còn nữa |
Nhớ lại những chuỗi ngày ít ỏi được ở bên cạnh con, chị Lợi bật khóc: "Trước khi nó mất, nó cứ liên tục gọi tên ông B., nó căm phẫn ông ấy đến tận cùng. Giờ mỗi lần nhìn thấy ông B. đi qua lại trước cổng nhà, em chỉ muốn liều chết cùng ông ấy, kẻ độc ác đã xâm hại con em".
Chờ đợi trong mỏi mòn
Ngày 12-5, theo chân chị Hữu Thị Lợi cùng Đoàn luật sư TP.HCM gồm 5 người bảo vệ hợp pháp cho chị Lợi, chúng tôi tìm đến trụ sở UBND tỉnh Cà Mau để tiến hành làm việc với cơ quan điều tra, làm rõ một số nội dung thắc mắc. Tuy nhiên, đoàn phải chờ khá lâu mới được tiếp.
![]() |
Trên đường đến UBND, chị Lợi lo lắng không yên |
![]() |
Phải mất 2 tiếng đứng đợi trước cổng UBND, đoàn luật sư mới được hướng dẫn đi nơi khác để gặp lãnh đạo |
![]() |
Đoàn luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho chị Lợi |
![]() |
Buổi làm việc ngày 12-5 tại Phòng tiếp công dân của UBND tỉnh Cà Mau |
Tại buổi làm việc ngày 12-5, luật sư Nguyễn Thanh Thanh - Đại diện do đoàn luật sư TP.HCM bày tỏ mong muốn làm rõ hai vấn đề: Thứ nhất là về việc căn phòng nơi bé gái bị xâm hại bị đập bỏ, xây dựng lại trong khi vụ án đang được điều tra. Thứ hai là đối chứng những dấu hiệu riêng biệt ở vùng kín của ông H.B, nghi can của vụ án này, mà bé K. khai trước khi mất.
![]() Những hồ sơ, đơn thư cầu cứu của chị Lợi đã gởi đi khắp nơi nhưng vụ án vẫn còn bỏ ngỏ ![]() Thượng tá Dương Minh Vũ, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau (PV11) thông tin với báo chí |
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Minh Vũ, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau (PV11) cho biết: "Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia buồn với chị Lợi và mong chị vượt qua nỗi đau mất con. Vụ án này đang được Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt và sẽ làm hết sức mình trong quá trình đấu tranh, tìm ra chứng cứ để làm sáng tỏ vụ án trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, phía Công an tỉnh Cà Mau sẽ làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đến vụ án, cán bộ điều tra viên nào sai phạm trong quá trình thụ lý sẽ được xử lý theo đúng pháp luật".
![]() |
Ngồi tại Văn phòng tiếp công dân của UBND tỉnh, chị Lợi như người mất hồn |
Có mặt tại buổi làm việc, ngồi thẫn thờ một góc chị Hữu Thị Lợi không giấu được nỗi xúc động, chị cho biết kể từ ngày bé K. mất, cuộc sống của gia đình chị hoàn toàn bị đảo lộ, chị mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì lo lắng cho con. "Ròng rã 3 tháng trời, em chỉ biết chạy khắp nơi để đi cầu xin các cấp lãnh đạo cứu xét, làm rõ vụ án của con em nhưng vẫn không có kết quả. Cứ nghĩ đến con, em lại muốn chết theo nó vì chưa đòi được công lý cho con", chị Lợi bật khóc.
![]() |
Vẻ mặt đau buồn, lo lắng của chị Lợi khi đã gần 1 năm kể từ lúc bé K. bị xâm hại nhưng vụ án vẫn chưa được làm rõ |
Theo chị Lợi, gia đình ông H.B luôn có những hành động gây cản trở, đe dọa đến sự an toàn của gia đình chị cũng như các luật sư, nhà báo tham gia vụ việc. "Mỗi lần có người đến nhà em là gia đình ông B. lại cho người ra chửi rủa, nói xấu này nọ. Họ nói em dựng chuyện lên, vu khống cho ông B., có người mẹ nào mà đặt điều cho con mình cơ chứ. Dù họ có đe dọa, chửi bới em vẫn quyết tâm theo đến cùng, buộc ông B. phải đền tội",chị Lợi cương quyết.
![]() |
Đã 3 tháng kể từ ngày bé K. mất, chị Lợi chỉ biết thắp hương cầu mong con được an nghỉ |
Trước đó, vào tháng 9-2016, bé K. kể cho gia đình việc mình bị ông B. (hàng xóm) xâm hại tình dục và báo cơ quan công an. Tuy nhiên sau đó vụ án không được khởi tố khiến bé K. uất ức, để lại bức thư tuyệt mệnh rồi chết vào tháng 2-2017.
Trước sự ra đi của con, chị Lợi đã làm đơn kêu cứu, ngày 28-3-2017, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em". Tuy nhiên, đã gần 3 tháng kể từ ngày khởi tố vụ án, vẫn chưa có một kết quả điều tra nào cụ thể dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo vào cuộc một cách mạnh mẽ nhất.
Theo Văn Tiên (Tri Thức Trực Tuyến)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (19:37)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (19:32)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




