-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
Pháp luật
25/06/2021 13:35Xâm phạm chỗ ở công dân, Nguyễn Xuân Đường cùng con nuôi bị truy tố
Viện KSND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", trú tại đường Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") tội Xâm phạm chỗ ở công dân liên quan vụ Công ty TNHH Lâm Quyết (gọi tắt Công ty Lâm Quyết, địa chỉ thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP Thái Bình).

Theo bản cáo trạng, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (1962) và vợ là Phạm Thị Quyết (1967), trú tổ 14, phường Trần Lãm, TP Thái Bình có vay tiền của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.
Nguyễn Xuân Đường trao đổi với mọi người là "đến đòi nợ, không được lấy tài sản của công ty ra ngoài" và phải chờ vợ chồng ông Lẫm về để giải quyết.
Không thấy ông Lẫm, bà Quyết về công ty nên Đường đã cử Tiến "trắng" ở lại để chờ rồi báo cho Đường biết.
Đến sáng 4/10/2017, một số công nhân của công ty đến làm việc. Do thấy có 3 đến 4 người nam giới lạ mặt trong đó có Bùi Mạnh Tiến trong công ty nên công nhân không làm việc mà đứng nói chuyện.
Sau khi công nhân ra về, chỉ còn ông Nguyễn Văn Nhàn (sinh năm 1970) và ông Nguyễn Bá Ngọc (sinh năm 1973, em trai ruột ông Lẫm) cùng trú tại thôn Nam Hải, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy được giao quản lý ở lại, sinh hoạt, ăn ở dãy nhà phía sau dành cho công nhân.
Chiều 6/10/2017, ông Ngọc gọi điện cho ông Nhàn nói Đường cho người đuổi ra khỏi công ty. Ông Nhàn về công ty cùng ông Ngọc thu dọn đồ đạc về nhà.
Chiều 19/10/2017, Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo Bùi Mạnh Tiến đi về, không ở lại Công ty Lâm Quyết nữa.
Cáo trạng nêu rõ, anh Nguyễn Văn Hà (con trai ông Lẫm bà Quyết) có đơn trình báo, ngoài Bùi Mạnh Tiến thường xuyên ăn, ngủ, sinh hoạt trong văn phòng của Công ty Lâm Quyết còn có Đào Văn Bằng (1986, trú tại tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) và Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1976, trú tại tổ 4, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình).
Tuy nhiên, Bằng và Bình không thừa nhận đi cùng Tiến để ăn, ngủ, sinh hoạt và ở lại trong văn phòng của Công ty Lâm Quyết.
Ngoài lời khai của anh Hà không còn tài liệu chứng cứ thể hiện Bằng và Bình ăn ngủ sinh hoạt cùng Tiến ở văn phòng Công ty Lâm Quyết.
Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng cùng Tiến ở tại Công ty Lâm Quyết từ ngày 3 - 19/10/2017 để xử lý.
Theo Nguyễn Thu Hằng (VietNamNet)








- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (55 phút trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (1 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (1 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (3 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (3 giờ trước)




