-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Sao 360°
30/09/2022 15:0319 tuổi đã là minh tinh, 24 tuổi áp lực bị thần kinh, đại mỹ nhân nửa đời sống điên dại
Ở Trung Quốc, câu chuyện dân gian về nhân vật A Thi Mã được rất nhiều trẻ con yêu thích. Theo đó, A Thi Mã tượng trưng cho vẻ đẹp của lòng nhân hậu, bác ái. Sau này, nhân vật A Thi Mã được chuyển thể thành phim và do nữ diễn viên Dương Lệ Khôn thủ diễn. Đây cũng là A Thi Mã duy nhất của màn ảnh.

Sinh năm 1942, Dương Lệ Khôn lớn lên trong gia đình người Di. Bà có gia cảnh khá nghèo khó. Dương Lệ Khôn là con thứ 9 trong nhà nên được đặt tên là Tiểu Cửu. Từ nhỏ, bà chỉ có thể mặc quần áo của các anh chị, ăn cháo loãng và cứ thế lớn lên.
Vì phải vất vả chăm lo cho 12 người con, mẹ của Dương Lệ Khôn sớm qua đời lúc bà lên 5 tuổi. Dương Lệ Khôn lớn lên rất xinh đẹp và đáng yêu. Năm 12 tuổi, trong một lần đi xem biểu diễn cùng chị gái, bà được trưởng đoàn ca múa tỉnh Vân Nam "chấm". Sau đó, Dương Lệ Khôn nhận được giấy mời tham gia đoàn và bắt đầu theo sự nghiệp múa.

Năm thứ 2 theo đọc tại đoàn, Dương Lệ Khôn đã có thể trình diễn trên sân khấu một mình rất chuyên nghiệp. Năm 17 tuổi, bà đã vượt qua vòng sơ tuyển để tham gia dự án phim Ngũ hoa vàng. Vai diễn trong phim giúp bà mang về cho mình giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm đó, Dương Lệ Khôn mới 19 tuổi.
Năm 1964, Dương Lệ Khôn nhận vai diễn thứ 2 là bộ phim A Thi Mã. Đây được coi là vai để đời cũng là vai kinh điển về nhân vật dân gian này. Dương Lệ Khôn trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong giới nghệ sĩ tại Trung Quốc lúc bấy giờ.

Dù chỉ tham gia 2 vai diễn nhưng Dương Lệ Khôn lại được đánh giá rất cao. Khán giả đặc biệt ngưỡng mộ và bày tỏ sự kính phục dành cho bà. Không phải ai mới đóng phim đã có thể trở thành nghệ sĩ sáng giá như thế. Đặc biệt là khi Dương Lệ Khôn khi đó còn rất trẻ.
Có thể nói diện mạo không cần trang điểm của Dương Lệ Khôn năm đó thực sự ấn tượng với khán giả. Đôi mắt sáng cùng hàng mi cong vút và sống mũi cao khiến bà trở thành đại mỹ nhân được báo chí ca tụng.

Đại mỹ nhân nửa đời điên khùng, sống trong bệnh viện
Từ một cô gái nghèo, Dương Lệ Khôn nhanh chóng trở thành minh tinh được săn đón và yêu thích. Nhưng thành công quá sớm không phải là điều tốt đẹp đối với bà. Nữ nghệ sĩ bị nhiều đồng nghiệp ganh ghét. Phim của bà cũng bị chỉ trích và thậm chí cấm chiếu.
Trước những áp lực từ phía dư luận, Dương Lệ Khôn bị tổn thương về mặt tinh thần. Thậm chí bà bị phát điên. Suốt mấy năm trời, nữ nghệ sĩ sống trong khờ dại. Sau đó, bà được đưa tới một bệnh viện nhưng vì điều trị muộn nên mãi không khỏi bệnh. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì một người vừa xinh đẹp vừa có tài như Dương Lệ Khôn nhưng cuối cùng lại trở nên điên khùng.

Năm 1973, Dương Lệ Khôn bất ngờ kết hôn với Đường Phượng Lâu sau 1 năm thư từ qua lại. Sự xuất hiện của người đàn ông này là tia sáng cho cuộc đời đang u tối của bà. Đến khi có bầu, Dương Lệ Khôn lại tiếp tục gặp vấn đề. Bà xuất hiện ảo giác và không nhận ra chồng mình.

Hiểu cho tình cảnh của vợ, Đường Phượng Lâu khẳng định không hối hận vì đã kết hôn. Ông vẫn làm việc từng ngày, chăm sóc và bao dung vợ. Đến năm 1974, Dương Lệ Khôn sinh đôi. Nhưng tình cảnh bệnh tật khiến bà phải ở bệnh viện điều trị. Mãi năm 1978, bà mới được đoàn tụ với chồng và các con trai.

Ngày 21/7/2000, Dương Lệ Khôn qua đời do bị nhồi máu não. Năm đó, bà 58 tuổi. Lúc ra đi, bà rất hạnh phúc với nụ cười mãn nguyện trên môi. Nhớ về bà, khán giả luôn nhớ về hình ảnh nàng A Thi Mã. Vì vậy, bà được dựng 2 bia mộ ở Thượng Hải và Côn Minh, thủ phủ Vân Nam. Ở mỗi một bia mộ đều đặt nửa tro cốt của Dương Lệ Khôn.


Theo Tư Dạ (Phụ nữ & Pháp luật)








- Quang Hải giúp CLB Công an Hà Nội dẫn đầu V-League (13/09/25 23:37)
- Khung inox bảo vệ xe máy: Phụ kiện lợi ít hại nhiều, tiềm ẩn nguy hiểm khó lường (13/09/25 23:18)
- Apple bán dây đeo iPhone 17 giá 1,6 triệu đồng (13/09/25 23:13)
- Công an Hà Nội làm việc với người liên quan vụ "bé trai tố bị mẹ kế bạo hành" (13/09/25 22:46)
- Cả nhà xôn xao vì chiếc phong bì phúng viếng của thông gia nghèo (13/09/25 22:43)
- CLIP: Lời khai ban đầu của nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Đắk Lắk (13/09/25 22:38)
- Mbappe tỏa sáng, Real Madrid giành 3 điểm với 10 người (13/09/25 22:02)
- Bùng nổ visual dàn Em Xinh Say Hi tại concert: Phương Ly lộ diện hậu nghi vấn sửa mũi, 1 sao nữ gây sốt đúng 5 giây lướt qua (13/09/25 21:48)
- Bị bắt quả tang quay lén dưới váy phụ nữ, tên biến thái nhảy khỏi tầng 4 (13/09/25 21:44)
- Căng thẳng vụ nam ca sĩ để chó cưng cắn chết 1 nữ CEO nhưng bị lật tẩy nói dối trắng trợn (13/09/25 21:22)




