-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Sao 360°
15/04/2025 22:122 nghệ sĩ có biệt thự dát vàng ở TP.HCM: Người đã bán lấy 160 tỷ, người hết tiền bị cắt điện
Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên
Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974 tại TP.HCM. Cô từng là gương mặt nổi bật của showbiz Việt khi đăng quang Hoa hậu Điện ảnh năm 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập năm 1999. Sau đó, cô hoạt động với các vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2001 khi cô sang Mỹ du lịch và tình cờ gặp người thân của một ảo thuật gia nổi tiếng. Nhờ cơ duyên này, Ngô Mỹ Uyên tiếp quản kho đạo cụ biểu diễn và quyết định ở lại Mỹ học nghề, nhanh chóng thành công và trở nên giàu có.
Danh hiệu "hoa hậu giàu nhất Việt Nam" gắn liền với hình ảnh căn biệt thự dát vàng đầu tiên tại TP.HCM mà cô sở hữu – nằm ở vị trí đắc địa quận 1, với thiết kế và nội thất sang trọng. Năm 2017, cô đã bán căn nhà này với giá 160 tỷ đồng do chủ yếu sống ở nước ngoài.
Đến tháng 6/2024, Ngô Mỹ Uyên tiếp tục bán căn biệt thự rộng 1.000m² tại Thảo Điền, TP Thủ Đức với giá 70 tỷ đồng. Lý do là cả gia đình cô, gồm cả bố mẹ, đã sang định cư tại Dallas, Texas (Mỹ). Cô chia sẻ rằng muốn dồn toàn bộ tài sản để mua nhà mới cho mẹ và ổn định cuộc sống nơi đất khách.
Ca sĩ Ngọc Sơn
Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng, là con trai của hai nhà giáo. Anh bộc lộ tài năng âm nhạc từ nhỏ, theo học tại Viện nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nổi bật với danh xưng "Ông hoàng nhạc sến".

Gắn liền với tên tuổi anh là loạt ca khúc như Lòng mẹ, Tình cha, Vầng trăng cô đơn... Dù đã hoạt động nghệ thuật gần 40 năm, Ngọc Sơn vẫn đắt show và được biết đến là người sống giản dị, hết lòng vì gia đình và từ thiện.
Nam ca sĩ hiện sống tại biệt thự dát vàng có tên "Thiên niên kỷ" tại quận 1, TP.HCM. Căn nhà mất 3 năm xây dựng, có nội thất chạm trổ tinh xảo, nhiều chi tiết được dát vàng và được xem là một trong những biệt thự xa hoa bậc nhất showbiz. Theo mẹ Ngọc Sơn từng tiết lộ, để mua được mảnh đất cho căn biệt thự, gia đình đã phải đổi 3 căn nhà và 1.000 lượng vàng.
Dù sống trong biệt thự tráng lệ, Ngọc Sơn từng khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ rằng căn nhà của anh từng bị cắt điện vì không có tiền đóng. Anh kể trong chương trình Tâm tình đời nghệ sĩ rằng, mọi khoản thu nhập đều đưa mẹ giữ. Khi mẹ mất, anh tiếp tục dành tiền cho từ thiện, không để dành cho bản thân. Chính điều này khiến anh có lúc không đủ tiền trả hoá đơn điện.
Theo Li La (Nguoiduatin.vn)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




